Gặp gỡ Tuấn Chen: Chàng hotboy tài năng nhiều lúc tự ti vì chỉ cao 1m75

Là một người thích sự sáng tạo và yêu nghệ thuật, trước đó tôi đã tự định hướng mình sẽ phải trở thành một nhà khoa học tạo ra những thứ có ích cho cuộc sống, hoặc sẽ trở thành một người tạo nên những cảm hứng và truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho mọi người, với cộng đồng.

Năm 2018, tôi thi Đại học nhưng trượt nguyện vọng 1 nên đã nhập học nguyện vọng 2 tại trường Đại học Mỏ địa chất. Nhưng đó lại là ngành học không phải ngành mà tôi mong chờ. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định đi đúng với con đường mình đã vạch ra trước đó và chuyển sang học tại trường Đại học FPT ngành Truyền thông đa phương tiện.

Mọi người hay nói vui rằng học FPT thì nhà giàu mới dám học. Tôi thấy cũng đúng nhưng nhà tôi giàu về tình cảm chứ vật chất thì không. Đại học FPT là một môi trường tốt vì thế học phí nhỉnh hơn cũng không có gì làm lạ. Kinh tế gia đình tôi cũng không khá giả là mấy, bởi vì thế mà gia đình hết lòng, cố gắng cùng tôi vượt qua những năm tháng Đại học khó khăn này. Tôi cảm thương và yêu gia đình tôi nhiều lắm. Đó cũng chính là động lực to lớn để tôi cố gắng hơn nữa trên con đường mình đã chọn. Một con người thích nghệ thuật và trường Đại học FPT đã biến tôi thành một con người năng động, tự tin.

Hiện tại, tôi đang là một người mẫu ảnh, cái duyên với nghề tới bên tôi rất tình cờ. Khi tôi mới bước chân vào cánh cổng Đại học FPT, anh chị cán bộ trường đã mời tôi chụp ảnh đại diện quảng cáo cho trường với chi phí khoảng 200k/buổi. Nhưng đối với sinh viên mà nói thì việc vừa được chụp ảnh vừa có tiền phụ giúp gia đình thực sự rất vui.

Việc tạo dáng, tự tin trước ống kính tại thời điểm đó đối với một người chưa có kinh nghiệm gì như tôi thực sự rất khó. Sau đó tôi được tiếp xúc và đi chụp ở bên ngoài trường nhiều hơn, chi phí lúc đó tôi chỉ dám nhận 500k/buổi thậm chí là không dám lấy tiền. Trường tôi xa trung tâm Hà Nội hơn 30km, việc đi lại rất khó khăn. Nhiều hôm nắng gắt đi về ốm nhiều ngày nhưng với niềm đam mê, muốn tìm kiếm cơ hội, muốn được học hỏi, được thêm kinh nghiệm, dần dần tôi cũng đã quen và gắn bó với nghề. Giờ đây cũng có kha khá công việc làm mẫu ảnh đến với tôi.

Thực sự làm nghề tự do có sự thoải mái về thời gian, nhưng không ổn định. Có những đợt cả tháng tôi không có show, job nào thậm chí còn bị bùng job nữa. Vì làm mẫu ảnh, việc cạnh tranh rất cao, ấy là chưa nói đến việc tôi chỉ cao 1m75. Nhiều lúc tôi tự ti về chiều cao của mình, ước gì mình có thể cao trên 1m80. Lúc đó thực sự cảm thấy mình không có duyên với nghề và nếu ai không vững vàng và đủ đam mê sẽ rất dễ bỏ nghề. Tôi dần thay đổi suy nghĩ, tích cực hơn và thay đổi bản thân, thay đổi ngoại hình, làm hình ảnh cá nhân nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ. Hiện tại tôi vẫn đang tìm kiếm những cơ hội mới, tuy còn gặp khó khăn nhưng tôi luôn có niềm tin rằng một ngày nào đó thành công sẽ mỉm cười với tôi. Mong rằng trong tương lai công việc sẽ ổn định hơn và nếu có thể tôi muốn được thử sức trên các sàn Catwalk Runway của một Model chuyên nghiệp.

 Với những thành công thời gian qua nhận được, tôi luôn nhận thức rằng đó chỉ là khởi đầu. Bản thân vẫn còn quá nhỏ bé, phải học tập và tích luỹ nhiều hơn nữa thì sau này mới có thể có nhiều cơ hội hơn. Là một người đam mê nghệ thuật, tôi đã vạch ra đường đi riêng cho bản thân mình, con đường còn dài những thử thách, những bài học còn đang đợi tôi ở phía trước.

Tôi cho rằng tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất của đời người, là độ tuổi mà chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết, có sự tự tin và tràn đầy sức sống, hoài bão, đam mê. Khi đó, chúng ta có thể sống một cách tự do, không ràng buộc, thoải mái thể hiện và thử thách bản thân mình để không ngừng thay đổi và hoàn thiện. Trải nghiệm là cách chúng ta đưa bản thân vào những thử thách mới mẻ, làm những điều chúng ta chưa từng làm và nghĩ những điều ta chưa từng nghĩ. Trải nghiệm có ý nghĩa tương đương với việc học tập kiến thức, và là giai đoạn cốt yếu để chúng ta biến những tri thức thành kĩ năng. Trải nghiệm cuộc sống tự lập, khám phá những miền đất mới, những kiến thức ngoài sách vở,… đó chính là cách để tuổi trẻ và cuộc sống của ta trở nên có ý nghĩa hơn.

Với một người trẻ như tôi, tôi luôn có một ước mơ to lớn hơn nữa là có thể trở thành một người có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội để tôi có thể truyền tải, lan toả những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa, mang tính nhân văn. Sẽ đại diện cùng các bạn trẻ ngoài kia cùng nhau tạo ra những hoạt động có ý nghĩa cho xã hội và tôi đang từng bước xây dựng, làm những hoạt động ý nghĩa thông qua các dự án truyền thông để lan toả những điều tốt đẹp đến với mọi người.
Đỗ Tuấn Anh
Biệt danh: Tuấn Chen
Sinh năm: 2000
Quê quán: Ninh Bình
Hiện tại đang là sinh viên trường Đại học FPT, nhập học năm 2018, ngành học Truyền thông đa phương tiện.

– Một số thành tích cá nhân:
+ Trưởng ban Truyền thông CLB Melody nhiệm kì 2020.
+ Đại sứ Truyền thông cuộc thi The Face FPTU 2020.
+ Huy chương bạc giải Eneos 2018.

Theo SVVN

Đăng ký tư vấn