K8 năm ấy vô địch FU Cup mùa VII

Chiều ngày 29/5/2016, tại sân bóng đá ĐH FPT, sau hơn 60 phút thi đấu kịch tính, K8 năm ấy giành chiến thắng với tỉ số suýt soát 2-1 trước Flames, qua đó lên ngôi vô địch FU Cup mùa VII.

Với lực lượng đồng đều, và lối đá ăn miếng trả miếng, hai đội đã mang lại cho người hâm mộ một trận đấu hết sức mãn nhãn. Sau tiếng còi bắt đầu trận đấu cất lên không lâu, cầu thủ Trọng Nghĩa đã nổ phát súng đầu tiên cho Flames, qua đó giúp Flames dẫn trước 1 bàn. Cũng nhờ đó trận đấu có phần cởi mở hơn. Sau đó không lâu,  Hoàng Tâm từ một pha cắt bóng của đồng đội đã gỡ hòa cho K8 năm ấy. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát. Mãi cho đến giữa hiệp 2, Nhã Huy – chân sút của K8 năm ấy đã có một cú sút mang đậm chất nghệ sỹ, mang về chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Dường như điều này vẫn không làm cho các cầu thủ của Flames nản chí, họ vẫn anh dũng chiến đấu đến phút cuối cùng.

FU Cup năm nay thu hút 12 đội bóng, 22 trận đấu diễn ra đầy kịch tính.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận thi đấu cuối cùng của mùa giải, như một lẽ dĩ nhiên, đã có 2 thái cực rõ ràng trên sân bóng, người thắng thì vỡ òa trong hạnh phúc, còn kẻ thua thì rưng rưng trong nuối tiếc. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể phủ nhận một điều rằng, hai đội bóng này là hai cái tên xuất sắc nhất năm nay, đã vượt mặt rất nhiều đối thủ “hùng hổ”  để bước vào trận chiến cuối cùng đầy danh dự.

Bên cạnh đó cũng không thể không kể đến trận tranh hạng 3, giữa FC Sumi và Quân xanh. Một số người hâm mộ lại ví đây như “trận chung kết sớm” của mùa giải. Tuy vậy, FC Sumi đã mang lại cho người hâm mộ không ít những thất vọng. Có lẽ do có quá nhiều chân sút trụ cột chấn thương do đó mang đến sự thiếu hụt về lực lượng, FC Sumi đã để thua thảm bại trước đối thủ với tỉ số 11-2. Nhờ đó, cầu thủ Mai Thanh Thế của Quân Xanh đã tận dụng tốt những cơ hội nhằm trở thành Vua phá lưới của mùa giải với 15 bàn thắng.

8 Năm Ấy đã trở thành tân vương của FU Cup mùa giải thứ 7.

Đỗ Ngọc Tuấn – Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá, chia sẻ sau khi mùa giải kết thúc: “Giải đấu năm nay đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Tuy vậy, bên cạnh đó cũng đã có một số sai sót, thiếu hụt không mong muốn. Hy vọng sẽ có nhiều hơn những mùa giải như vậy được tổ chức. Nhằm giúp các cầu thủ có thể được cọ xát nhiều hơn, giúp đội bóng của nhà trường có thêm những nhân tố xuất sắc và thêm vào đó là tăng tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm cho Ban tổ chức”.

Chiếc cup của FU CUP lần VII đã khắc tên K8 năm ấy. Còn lần VIII sẽ là cái tên nào được xứng danh? Chúng ta hãy cùng chờ đợi mùa giải năm sau. Hy vọng sẽ có nhiều hơn những cái tên mới được xưng vương.

                                                                                                                  Hằng Lưu

                                                                                                                  Ảnh: Quỳnh LN