Mãn nhãn đêm Chung kết FPTU Talent Show 6

10 tiết mục là 10 màu sắc độc đáo, được dàn dựng công phu, đầu tư chuyên nghiệp cùng sự thể hiện xuất sắc của top 10 thí sinh đã khiến cho khán trường Nhà hát Quân Đội – nơi diễn ra đêm Chung kết FPTU Talent Show 6 như bùng cháy, còn khán giả có một đêm mãn nhãn, thăng hoa cảm xúc.

Chung kết FPTU Talent Show 6 (FTS6) – sự kiện được cộng đồng sinh viên FPTU đón chờ nhất đã diễn ra vào tối qua 2/11. Đây là một trong những sân khấu thể hiện tài năng lớn nhất của học sinh – sinh viên tổ chức Giáo dục FPT. Năm nay Đại học FPT đăng cai tổ chức.

Không chỉ có các bạn trẻ, sự kiện còn nhận được sự quan tâm, yêu thích của nhiều bậc phụ huynh. Mọi người cố gắng tới sớm check-in, tiếp lửa cổ vũ cho các thí sinh.
Những chiếc ghế dần được lấp đầy, tất cả chờ đón sự bùng nổ của các thí sinh.
Trong khi đó trong cánh gà, những công đoạn cuối cũng dần xong. Các thí sinh cuốn hút hơn sẵn sàng toả sáng trên sân khấu.

Điểm hấp dẫn đáng mong chờ ở Đêm chung Kết là Top 10 phải bốc thăm chất liệu BTC đưa ra: Lửa, nước, khí để lồng ghép vào bài thi của mình. Chính điều này đã làm cho các tiết mục thêm phần đặc sắc.

Hành trình đi tìm quán quân 𝐅𝐓𝐒 mùa 6 chính thức bắt đầu với phần thi mở màn của SBD 080 – Đỗ Hải Băng. Cô nàng nổi bật trên sân khấu FTS6 với giọng hát tròn trịa, đầy nội lực cùng phần dàn dựng đầy màu sắc, chỉn chu, sống động. Chính sự đầu tư kĩ càng càng khiến cho ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng thêm hấp dẫn. 3 Giám khảo cũng đã dành cơn mưa lời khen cho tiết mục mở màn.

Đỗ Hải Băng bùng cháy trên sân khấu

FTIC the OCEAN – SBD 112 lại ghi điểm trong mắt khán giả và BGK với vở nhạc kịch “con nhớ mẹ”. Chú tiểu Phát Tâm luôn khát khao có một người mẹ yêu thương, che chở. Cuối cùng chú cũng được gặp mẹ, được nghe mẹ hát ru, được mẹ vỗ về… nhưng… chỉ trong giấc mơ. Tiếng sáo “Gặp mẹ trong mơ” ngân lên với sự kết hợp của dàn nhạc truyền thống khiến cả khán phòng lặng đi. Xúc động.

Nữ giám khảo Lan Phương đã dành lời khen cho FTIC the OCEAN. Nghệ sĩ tiếc nuối: “Giá như chị được dàn dựng biên đạo cho các em tiết mục này. Chị ngồi ở đây xem các em biểu diễn mà vừa nghĩ nếu mình dàn dựng sẽ là cảnh gì tiết theo, sân khấu sẽ ra sao, các em sẽ diễn thế nào. Chị sẽ giúp các em khai thác câu chuyện tốt hơn, sẽ xoáy sâu vào câu chuyện tình mẹ hơn nữa”.

Nữ giám khảo cũng nhiệt tình chỉ ra những kinh nghiệm diễn xuất thực tế cho các bạn trẻ.
Phần trình diễn hát bè, phối khí “This is me” được các thành viên Aca’Luna – SBD 093 đưa lên sân khấu FTS6 để tranh tài.

Không ngoài sự mong đợi nhóm FU Street Workout (SBD 091) đã khiến Nhà hát Quân đội như vỡ tung theo những động tác khoẻ khoắn, khoe khéo những múi cơ săn chắc, một sức mạnh của tinh thần đồng đội. Tiếng vỗ tay, hú hét của khán giả cũng như lời khen của bộ 3 giám khảo là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của nhóm.

Với chiếc guitar trên tay, chiếc kính, bộ đồ trắng, thí sinh Hoàng Minh Giang (SBD 011) hoá tràng trai lãng tử trong màn trình diễn solo guitar “Bay”.

Minh Giang phiêu cùng guitar

Giành được tấm vé vàng bước thẳng vào đêm chung kết nhưng tiết mục của Giang không nhận được sự đánh giá cao của giám khảo Hà Lê. Giang chia sẻ một chút sự cố ngoài ý muốn khiến chàng trai nuối tiếc cho phần thi của mình và đây là lần đầu cậu đứng trên 1 sân khấu chuyên nghiệp, lớn như FTS6 nên cảm giác thiếu chút tự tin. Tuy vậy, giám khảo Lan Phương đã động viên kịp thời. Cô cho rằng Minh Giang vẫn tự tin hơn mình những ngày đầu trên sân khấu chuyên nghiệp.

Tiết mục số 6 đến từ SBD 030 – Ngô Thanh Tú với ca khúc “0 giờ” khiến khán giả và giám khảo nổi da gà. Không chỉ bởi giọng hát xuất sắc mà ở dàn dựng sân khấu và lỗi diễn nhập vai đầy ám ảnh của chàng trai.Là gương mặt quen thuộc trong nhiều cuộc thi giới sinh viên trường F, Ngô Thanh Tú tỏ ra bản lĩnh trên sân khấu. Sự kết hợp ăn ý với bạn diễn đã giúp cho “0 giờ” thêm tròn trịa.

 

Trong khi đó “Tiếng gọi rừng xanh” của nhóm Soleil Crew (SBD 0610) lại mang tới một thông điệp ý nghĩa với hành tinh chúng ta:Hãy bảo vệ rừng, bảo vệ những loài động vật nơi đây. Những động tác nhảy sôi động, kịch tính theo mạch truyện khiến cho Tiếng gọi rừng xanh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giám khảo Vịt Đen dành lời khen cho tiết mục và còn giúp nhóm “trải lòng” khi bị giám khảo Hà Lê “chặt chém” cho rằng kịch bản đơn giản, có chút ngây thơ.

Hoá thân thành chú bé đáng yêu, hiếu động với trò chơi bắn súng rồi ngây thơ hỏi: “Hi sinh nghĩa là gì hả mẹ?”, thí sinh Đỗ Đức Dương (SBD 115) làm giám khảo Lan Phương bất ngờ về lối diễn xuất tự nhiên và đầy tự tin của mình trong vở nhạc kịch “Tình cha”. Không chỉ diễn tốt, biểu cảm, anh chàng cũng khoe được giọng hát của mình. Sự kết hợp với nhạc công ăn ý là một điểm cộng nữa cho tiết mục.

Thí sinh Đỗ Đức Dương

Nhóm BangBros (SBD 055) không chỉ ghi điểm ở những bước nhảy Hiphop điêu luyện, giọng ca nội lực, pha chút bụi bặm đường phố mà còn ở khả năng sáng tác cực ngầu của mình. Họ tự viết lời hát, cùng nhau biểu diễn cự sung trên sân khấu, truyền lửa tới bao khán giả và bộ 3 BGK.

BangBros tràn đầy tự tin

Tiết mục thứ 10 trong đêm chung kết đến từ SBD 083 – Fpoly với tiết mục võ kịch Vovinam. Không đơn giản là biểu diễn những động tác võ được học trên lớp. Fpoly đã thông minh khi kết hợp nó trong câu chuyện về người lính cụ Hồ. Với sức mạnh tiềm tàng, sự đoàn kết, gan dạ và những đường võ mạnh bạo, những anh lính đã vùng lên quật khởi đập tan những bè lũ cướp nước để lá cờ Việt Nam tung bay rạng rỡ.

Tiết mục truyền cảm hứng “tôi là người Việt Nam” tới tất cả khán giả có mặt tại nhà hát Quân Đội. Bộ 3 giám khảo cũng tỏ ra hài lòng, thích thú với tiết mục đặc sắc này. Với những gì thể hiện tiết mục võ kịch Vovinam đã giành giải Nhất. SBD 083 – Fpoly trở thành quán quân FTS mùa thứ 6.

Quán quân gọi tên Fpoly
Giải Nhì thuộc về nhóm BangBros (SBD 055)
Giải 3 xướng tên cô nàng Đỗ Hải Băng (SBD 080)

Một số hình ảnh tại đêm thi:

Nhóm nhảy Hà Nội X-Girls khách mời danh dự đã khuấy động đêm thi với phần trình diễn bùng cháy.
Khách mời Á quân sao mai 2017; Á quân The voice 2019 – Lâm Bảo Ngọc trên băng ghế khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh
BTC tặng hoa tri ân các Nhà tài trợ
Chị An Du (sinh viên Đại học FPT) – Trưởng BTC chính thức khai mạc đêm thi
Hiệu ứng sân khấu chuyên nghiệp giúp thí sinh thăng hoa
Những đánh giá, nhận xét công tâm từ BGK
Những khán giả nhiệt tình

FTS6 – món ăn tinh thần mang bản sắc của sinh viên Đại học FPT nói riêng và sinh viên trong Khối giáo dục FPT nói chung khép lại tong sự thành công rực rỡ. Ít ai biết đằng sau ấy là 1 êkip làm việc nhiệt tình, sáng tạo, kỷ luật tất cả đều là sinh viên dưới dự đồng hành của Phòng IC-PDP – FPTU

Nâu Đá

Ảnh: BTC