Muôn vàn cảm xúc của sinh viên trường F trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, đối với tất cả sinh viên nói chung và sinh viên ĐH FPT nói riêng, đây là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Ngày đó làm chúng ta nhớ đến những kỷ niệm thật ngây ngô của tuổi học trò, nhớ đến những Thầy Cô thân thương đã, đang và sẽ gắn bó cùng ta trong những năm tháng đại học. Và đó còn là dịp để những cô cậu học trò thể hiện tình cảm chân thành của mình đến những người Cô người Thầy mà mình yêu mến.

Cùng nhóm phóng viên dạo của ĐH FPT khám phá những góc cảm xúc rất riêng, rất thật của các bạn sinh viên ĐH FPT dành cho thầy cô của mình nhé.

Hội những người phát cuồng vì Thầy Giao chăng???

Bạn Lê Thị Hằng sinh viên Khóa 12 Ngành QTKD. Cô nàng cá tính và năng động trong bộ võ phục, suốt ngày dính chặt thư viện thấy vậy chứ cũng tình cảm lắm.

“Kỷ niệm đáng nhớ hả. uhm xem nào, chắc là cũng chưa có dịp, cái ấn tượng 20/11 của mình còn gắn liền với thư viện nhiều quá. Trong trường mình có nhiều thầy cô làm mình ấn tượng lắm, mà nếu mà để gọi là nhất thì chắc mình sẽ nhắc tới thầy Nguyễn Hữu Hoàng Giao. Thầy vừa hiểu tâm lý học sinh lại còn dễ thương nữa chứ. Như vậy ai chịu nổi. hý hý

Ngày 20/11 năm nay trùng vào lịch thi quá, sắp xếp được thì mình mong lớp sẽ tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ cùng thầy cô. Nếu có thể mình mong trường sẽ tổ chức một cuộc thi viết, thay lời muốn nói, để gửi đến thầy cô tâm tư tình cảm của mình” 🙂

 

Còn với bạn Nguyễn Đặng Thảo Dung sinh viên khóa 12 ngành Kinh Doanh Quốc tế thì 20/11 có lẽ là ngày thật sự đáng nhớ dưới mái trường FPT nhỉ.
“Nhớ nhất 20/11 năm 2016, năm đầu học FPTU. Nhớ vì lần đó sến súa, viết thiệp treo ở cây tri ân dành cho thầy cô mà cứ đi qua xem thầy cô đọc được chưa. Mình ấn tượng nhất Thầy Nguyễn Hữu Hoàng Giao – thầy rất tâm huyết, tỉ mỉ mà thương sinh viên. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác học đại học mà giống như học cấp 3, vì thầy giống như thầy chủ nhiệm, rất thương và quan tâm tụi mình. Ngày 20/11 năm nay là final rồi. Mình sẽ gặp thầy cô và chúc mừng ngày 19/11 luôn. Chúc tất cả thầy cô luôn mạnh khỏe, vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết để mãi là những người Thầy dẫn dắt chúng em. Cảm ơn Thầy Cô.”
Những người Thầy Cô như những người bạn đồng hành

Bạn Thanh Nhã sinh viên Khóa 13 Ngành truyền thông Đa Phương Tiện có phần hơi trầm tính và rụt rè 1 tý, nhưng lại rất tinh tế và sâu sắc đấy nhé.

“Kỷ niệm đáng nhớ thì mình chưa có (cười) tại năm trước mình còn thụ động lắm, chỉ về trường cũ thăm thầy cô thôi. Thầy cô mình ấn tượng nhất có lẽ là thầy Bảo. Thầy dạy working in group lớp mình nè! Thầy vui tính lắm còn kể tụi mình bí kíp “cua vợ” và hay hóng drama chung nữa. Mình nghĩ mình sẽ tặng thầy cô một cái bánh nhỏ nhỏ. Quà xinh và ấm áp nữa.”

Cô nàng Trúc Huyền, sinh viên K13 Ngành Quản Trị Kinh Doanh thì chia sẻ khá ngược đời rằng yêu mến cô vì được la đấy.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào 20/11 năm ngoái khi nguyên đám không được nghỉ học về trường, thầy dạy anh văn lớp dự bị đem bánh ra cho cả lớp ăn đỡ buồn rồi an ủi, sau đó nguyên lớp tranh thủ học nhanh nhanh cho hết bài rồi ngồi tâm sự với thầy hết tiết luôn. Giáo viên ấn tượng nhất là cô Dương, vì mình bị cô la hoài, ấy vậy mà nhờ cô la nên mình học được môn đó. Gần đây thấy cô đổi style, nhìn cô đẹp hơn hẳn luôn mà cô hông còn dạy ECO lớp mình nữa 😭 20/11 ấy hả,  mình đi thi final rồi, chắc không kịp để làm gì. Chúc Thầy Cô luôn vui khỏe và cứ la tụi em đi ạ, vì có la tụi em mới có lớn khôn Thầy Cô nhé.”

Ngày nhà giáo việt Nam trong lòng những Tân binh thật mộc mạc

Đối với Quán quân tài năng ĐH FPT 2018, Bạn Đỗ Hải Băng sinh viên K14 chuyên nghành Quản trị kinh doanh, ngày 20/11 tại ngôi trường màu cam là những cảm xúc rất tự nhiên.

Hồi cấp 3 cứ đến 20/11 là mấy chị em bạn dì bọn em là đi xung quanh thành phố để tìm mua những món quà ý nghĩa để tri ân thầy cô giáo. Vậy mà cũng hết ngày.
Vừa mới vào trường, tiếp xúc ít với thầy cô nhưng người thầy mình ấn tượng, yêu quý là thầy Vũ Mạnh Tuấn dạy võ Vovinam. Một người thầy yêu thương sinh viên, tận tụy với nghề, quan tâm và rất tận tình với tất cả mọi người.
Rất buồn vì 20/11 này không được về thăm trường, thăm thầy cô giáo cũ, nhưng may mắn vì mình đã có những Thầy Cô mới dưới mái trường màu Cam này. Mình chỉ mong rằng thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt, và tận tâm với nghề, giữ chắc mái chèo đưa con thuyền đến bến bờ của thành công.”
 

20/11 đối với Đoàn Lương Minh Anh, sinh viên Khoá 14, ngành Truyền thông đa phương tiện cũng cùng chung cảm xúc với những kỷ niệm thời cấp 3 ùa về và những cảm xúc đầu tiên thật nhẹ nhàng với Thầy Cô trường F.

“20/11 đáng nhớ nhất của mình là cả lớp đến nhà cô chủ nhiệm chúc mừng sau đó cô mời cả lớp ở lại ăn cơm nhưng bọn mình từ chối. Sau đó thì bọn mình ăn đi ăn tiệm, đen đủi thay đến khi tính tiền lại không đủ ngân sách. Và cách giải quyết duy nhất là gọi cô đến “xin” một chút quỹ lớp đắp vào.

Mình ấn tượng nhất với Thầy David – giáo viên đứng lớp tiếng Anh của lớp mình. Thầy ấy cực kì dễ thương luôn. Hồi xưa mình ghét học tiếng Anh lắm nhưng từ khi học với thầy David thì kì tích đã xảy ra, không ngày nào là mình không lôi bài vở ra học. Hài hước nhất là lúc David điểm danh trước khi vào học, mỗi bạn giống như là có thêm một cái tên mới do David đặt vậy. Để bày tỏ sự biết ơn thì có lẽ nên dành một món quá ý nghĩa rồi ạ, mình nghĩ là sẽ cùng cả lớp tổ chức một party nho nhỏ nào đó. David thích Hiphop, chó và đồ ăn. Hiphop và chó thì mình không có khả năng tặng nên chắc chắn sẽ nấu một món ngon lành nào đó tặng thầy. Thank you David for making English become hotter and sexy than ever. I can not believe I’m starting to seriously learn English, because I love it not i have to it.”

Giọng ca trầm ấm điển trai Trương Thành Long – K14 Ngành Quản Trị Kinh Doanh cũng có những cảm xúc rất đỗi thân thương về ngày 20/11 của mình.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là năm học lớp 10, lúc đó mình là lớp trưởng, tự đứng ra cùng các bạn tổ chức 20-11 cho cô chủ nhiệm thật ý nghĩa với bánh sinh nhật, tụi mình tổ chức liên hoan lớp rất vui. Mình ấn tượng nhất về cô Hương – dạy vovinam ở đại học FPT vì cô là nữ nhưng lại vô cùng khí chất, là giáo viên dạy võ duy nhất ở trường là nữ, tuy cô khá nghiêm khắc trong học tập nhưng cũng rất vui vẻ và hài hước sau giờ tập. 20/11 này mình sẽ về thăm lại trường cấp 3 cũ, và tặng thầy cô giáo cũ những món quà và lời chúc ý nghĩa nhất. Còn đối với Thầy Cô trường ĐH FPT, mình xin kính chúc Thầy cô thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Em thật tự hào khi là học trò của Thầy Cô dưới mái trường màu cam này.”

Dù là những cảm xúc rất bình dị, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là những tình cảm chân thành mà các cô cậu học sinh muốn gởi tặng đến các Thầy Cô của mình. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ những cảm xúc của mình đi nào. Và đừng quên gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người Thầy Cô đáng kính nhé!

Annie N