Sinh viên Đại học FPT ở Nhật làm gì khi các bạn ở Việt Nam đang được nghỉ học phòng dịch corona?

Trong khi các bạn sinh viên ở quê nhà đang được nghỉ học phòng dịch corona thì với những sinh viên Đại học FPT tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, học tập tại nước ngoài như Trịnh Hà My việc học tập vẫn diễn ra bình thường.

My (tóc dài) cùng một số bạn check-in Nhật Bản

Vừa học vừa nâng cao tinh thần phòng chống corona

Đợt này Hà My cùng 21 bạn sinh viên ĐH FPT – những kĩ sư cầu nối Nhật Bản tương lai sang Nhật Bản để học tập và tìm hiểu văn hoá nước bạn theo chương trình “Japanese in Native Workplace” kỳ Spring 2020.

Những ngày này khi dịch corona đang diễn biến phức tạp và tính đến thời điểm hiện tại, ở Nhật Bản số lượng ca nhiễm Corona nhiều hơn Việt Nam nên khiến My và các du học sinh khá lo lắng. Tuy nhiên, mọi người vẫn đi học và làm miệt mài. Lịch học của My và các bạn cũng không có gì thay đổi. Học vào buổi chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Hà My chia sẻ: “Ở đây chúng mình phải hoàn toàn tự lập giao tiếp với người bản xứ. Bởi vì 100% giáo viên giảng dạy là người Nhật Bản. Tuy có khó khăn lớn về rào cản ngôn ngữ nhưng điều này khiến cả lớp luôn cố gắng nhiều hơn nữa và tập trung vận dụng hết sức của mình trong mỗi buổi học. Các thầy cô bằng mọi cách để giúp sinh viên có thể hiểu và nắm được bài giảng như: dùng body language, diễn cuộc hội thoại hay tình huống độc thoại. Giờ học vì thế mà không thiếu tiếng cười, thoải mái vì thầy cô dí dỏm và gần gũi học viên.”

My cũng chia sẻ để phòng chống dịch corona, cô thường xuyên đeo khẩu trang, giữ vệ sinh lau nhà cửa sạch sẽ, tránh những nơi quá đông đúc và không vào phố người Hoa để phòng tránh dịch corona.

Ở phương xa, nữ IT dành sự quan tâm lớn tới gia đình: “Bố mẹ em làm ngành y nên phải tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân và hơn đâu hết bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất nên em rất lo cho bố mẹ ở nhà.”

Nhật Bản – nơi đáng để khám phá

Tính đến nay, My đã có 3 tuần học tập và sinh sống ở đất nước Mặt trời mọc. Cô tự nhận mình và các bạn trong team là những người đam mê khám phá và rất thích văn hóa Nhật Bản nên trong 3 tuần đã “càn quét” rất nhiều khu ở đất nước này. Có thể kể đến những con phố như Akihabara (nổi tiếng với đồ điện tử và là địa bàn lí tưởng của những ai đam mê Manga), Ginza (Phố dành cho những tín đồ mua sắm), Shinjuku và Shinbuya (phố sống về đêm), Ueno Zoo … Rồi những đền, chùa nổi tiếng Sensoji Asakusa…

“Khi Tokyo lên đèn thực sự quá choáng ngợp, một vẻ đẹp lỗng lẫy mà đến giờ mình vẫn thấy ấn tượng. Chúng mình còn được thầy cô dẫn đi tham dự một số lễ hội ở Nhật, tham quan trụ sở FPT Japan tại Tokyo; ngắm đường phố Tokyo và đón hoàng hôn trên tháp Tokyo. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ ai đến Tokyo cũng nên thử” – Hà My hào hứng.

Thế giới đồ ăn ở Nhật Bản cũng khiến các cô cậu sinh viên Đại học FPT mê tít. Cả nhóm đã thưởng thức được những món ăn đặc trưng của đất nước này như Ramen, Sushi, Sashimi, Buffet đồ uống hay Buffet thịt nướng rất ngon và lạ.

Với Hà My, Nhật Bản là một đất nước hiện đại, văn minh và sạch. Người Nhật thì nghiêm túc và luôn vội vã nhưng cũng cực kì thân thiện, nhiệt tình. Họ có thể tạm gác công việc của mình lại để hỗ trợ bạn nếu bạn nhờ. “Ở siêu thị, khi hỏi về một số mặt hàng họ chạy đi từng quầy từng chỗ để tìm và giải thích cho chúng mình. Mình rất ấn tượng về sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng ở đây.”

Chuyến Japanese in Native Workplace sẽ rất đáng nhớ với cô nàng IT xinh đẹp

Cuộc sống du học sinh tuy còn khó khăn nhưng những mới lạ luôn chào đón vào ngày mới, những gì được học và trải nghiệm đều rất đáng giá. Ngày 9/4/2020 My cùng các bạn sẽ kết thức khóa học 3 tháng tại Nhật. Cô nàng dự định sau khi tốt nghiệp Đại học FPT thì sẽ sang Nhật làm tại 1 công ty phần mềm vị trí BrSE (kĩ sư cầu nối), vừa học vừa làm tiếp để lấy được chứng chỉ tiếng Nhật N2. Sau 3-5 năm làm tại Nhật thì cô sẽ về nước làm trong 1 công ty phần mềm của Việt Nam có vốn hoặc hợp tác với Nhật Bản.

Con gái học CNTT – Tại sao không?

Trong khi nhiều bạn lăn tăn với những câu hỏi kiểu như: Con gái có nên học Công nghệ thông tin (CNTT) không nhỉ? Con gái học ngành này gặp khó khăn không? Ngành toàn con trai, mình là con gái chắc không ổn…thì Trịnh Thị Hà My mạnh dạn đầu quân vào lĩnh vực CNTT. Nhìn bảng thành tích cá nhân của cô gái này có lẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho những lăn tăn ở trên của nhiều bạn trẻ khác.

Thành tích cá nhân

  • Đạt sinh viên giỏi khối ngành Kỹ thuật 3 kỳ.
  • Cựu trưởng ban đối ngoại CLB JS – Japanese Software Engineering Club.
  • Trưởng ban đối ngoại UNICAMP 2019.
  • Trưởng ban đối ngoại Coding Inspiration 2018.
  • MC một số sự kiện như: UNICAMP 2018, Miracle Awards FGC 2018, Talkshow CLB JS hợp tác Công ty Rikkei, Gala Dinner – Hội nghị Pacling 2019…
  • BTC của một số sự kiện như: Code Battle, UNICAMP, X-Factor, Once upon a time, Hạ Trắng, Rock Festival…

Cô cho biết: “Đối với mình, trai gái chỉ là giới tính, sự phân biệt giữa trai gái trong ngành IT chỉ là định kiến mà mọi người tự xây nên và chúng ta áp đặt mình vào đó. Mẹ nói với My một câu: “Người khác làm được thì con cũng làm được”, và vì câu đó mà mình luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Trai hay gái thì chúng ta đều được học tập một cách bình đẳng nhất, vậy sao con gái không làm được những việc đàn ông họ giỏi? Mình luôn tin tưởng rằng tất cả mọi việc không gì không làm được chỉ là chúng ta có thực sự muốn làm hay là không.”

Hà My cũng đưa ra góp ý với các bạn nữ đang còn băn khoăn “có nên theo ngành này hay không?”: “Hãy tự hỏi xem các bạn có thực sự muốn học và theo đuổi ngành học này hay không? Nếu có thì hãy cứ làm thôi, bản thân mình không thử làm sao biết được. Dù ngành học có vẻ hơi khó và khô khan đối với tính cách, tính chất của nữ giới nhưng theo mình tìm hiểu thì có rất nhiều vị trí và vai trò khác nhau trong một đội dự án hay 1 công ty phần mềm chứ không nhất thiết học kỹ thuật là phải ngồi cả ngày code, làm developer.”

Theo My các bạn hãy tìm hiểu kĩ, đã quyết định thì phải có trách nghiệm với lựa chọn của mình, hết mình cố gắng thì không việc gì quá khó khăn cả. Nữ IT khẳng định: “Mình cũng đã lựa chọn và cố gắng, hiện tại không hề hối hận về quyết định của mình.”

P.V