SV Đại học FPT TP.HCM gửi ngàn lời chúc đến thầy cô nhân ngày 20/11

Tối ngày 19/11/2021 tại fanpage FPT Around của Phòng công tác Sinh viên trường ĐH FPT TP.HCM đã diễn ra buổi công chiếu “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”. Đây là cơ hội để sinh viên được lắng nghe những lời chia sẻ thật chân thật nhất của thầy cô và gửi những lời chúc ý nghĩa đến họ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đối với tất cả các sinh viên trên cả nước nói chung và sinh viên ĐH FPT TP.HCM nói riêng là ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Tuy nhiên vì dịch bệnh kéo dài, không còn những món quà được trao tay hay những bức hình thầy trò cùng check-in, thay vào đó là một buổi công chiếu nhưng sự thương mến, kính trọng, những lời chúc và lời cảm ơn của các bạn sinh viên gửi đến thầy cô luôn luôn đong đầy. Sự kiện có sự góp mặt của hai vị khách mời đặc biệt là thầy Hoàng Đức Huy (giảng viên Kỹ năng mềm) và cô Phan Bảo Châu (giảng viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa); cùng với sự dẫn dắt của bạn Ánh Dương (sinh viên K15 – chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện).

Hai vị khách mời đặc biệt của chương trình là thầy Hoàng Đức Huy và cô Phan Bảo Châu

Mở màn cho chương trình là ca khúc “Bài học đầu tiên” được thể hiện bởi các bạn sinh viên đến từ Câu lạc bộ FBK. Lời bài hát khiến ta nhớ về khoảng thời gian học sinh với “những lần đầu tiên” như lần đầu tiên được đến trường, lần đầu tiên được nghe bài giảng của thầy cô và lần đầu tiên người thầy giảng cho học trò của mình vươn tới những ước mơ.

MV đã được các bạn sinh viên CLB FBK chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo như món quà gửi đến quý thầy cô, cán bộ nhân viên nhà trường. 

Chuyện tâm tư của thầy cô có thể bạn chưa biết!

Thầy Hoàng Đức Huy là người thầy rất quen thuộc với sinh viên ĐH FPT TP.HCM, là người đứng sau các dự án như “Bánh mì không đồng” mang hàng nghìn chiếc bánh mì với giá 0 đồng đầy nghĩa tình đến những người lao động nghèo.

 “Trong mấy chục năm đi học thì có vô số kỷ niệm, nhưng có một kỷ niệm thầy nghĩ là đáng nhớ nhất đó là vào năm lớp 5 – năm đầu tiên thầy học tại TP.HCM. Có một lần tan học rồi, tầm mười một mười hai giờ trưa mà ba mẹ có việc gì đó bận quên chưa đến đón, lúc đó các phương tiện liên lạc chưa được phổ biến như bây giờ. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi rất là lo lắng không biết làm như thế nào để về nhà đây thì cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của thầy – cô xuất hiện thực sự như một bà tiên cứu cánh cho mình. Cô bảo: “Trời ơi sao giờ còn đứng đây, ba mẹ quên đón rồi đúng không, để cô đưa con về.”; nhưng thầy nghĩ cô không biết quãng đường về nhà thầy xa như vậy…” Và đấy chính là quãng đường đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ – thầy Huy chia sẻ câu chuyện khó quên trong thời học sinh của mình.

“Nếu mà nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò thì hơi oan cho quỷ và ma. Thầy nghĩ thực ra học trò thì hơn cả quỷ và ma, bởi vì học trò thì quậy phá còn quỷ và ma quậy phá thì cũng có giờ thôi, có lúc nó mệt nó cũng nghỉ nhưng mà học trò thì cái năng lượng nó tràn đầy, nó quậy phá mọi lúc mọi nơi. Ngày xưa thì chỉ có quậy phá offline thôi, bây giờ có cả quậy phá online nữa cho nên thầy nghĩ câu đấy là tuyệt đối chính xác” Một chia sẻ và quan điểm rất thú vị của thầy Huy.

Với thầy Huy nếu được trở về quá khứ mà kể cả cho đến tương lai thì một nghìn lần nữa thầy vẫn mong muốn làm giảng viên, đặc biệt phải là giảng viên của ĐH FPT. “Giảng viên là một công việc hạnh phúc nhất, mang lại nhiều niềm vui nhất cho chính mình và cho cả sinh viên nhà mình”.

Tiếp theo, thần tượng của sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa – cô Phan Bảo Châu chia sẻ về thời học sinh và những điều tiếc nuối của mình. Bên cạnh đó, cô Châu còn tiết lộ thêm về truyền thống nghề giáo của gia đình, những điều cô nhớ nhất khi nghĩ về ngày 20/11. Ấn tượng của riêng cô về ngày 20/11 được cô bộc bạch “Mình cảm thấy mỗi khi có người chúc hay tặng quà, mình cảm thấy áp lực cho nên cũng có phần hơi ngại, chắc là do chưa quen” (cô cười).

Cô nhắn gửi đến tất cả các bạn sinh của mình rằng“Các bạn cũng nên đi thăm lại thầy cô ngày xưa của mình bởi vì nó cũng là những mối quan hệ mà giúp cho chúng ta có được như ngày hôm nay. Thứ hai là tận hưởng hết mình và đừng quên giãn cách 5K mùa dịch”.

Buổi hỏi – đáp, chia sẻ đầy thú vị của thầy cô tại ĐH FPT TP.HCM

Cô nàng Nguyệt Thanh – sinh viên năm tư chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện chia sẻ: “Trải qua một khoảng thời gian gắn bó với trường và đặc biệt là được học hỏi và được tiếp xúc với khá nhiều thầy cô trong trường Đại học FPT. Em cảm thấy rất quý thầy cô trường mình bởi vì thầy cô thực sự có tâm, năng động, trẻ trung và không có bất kì một rào cản đối với chúng em. Khi chúng em có những khúc mắc, lo lắng trong học tập cũng như trong cuộc sống, thầy cô chính là những người bạn luôn sát cánh chia sẻ điều mà chúng em trăn trở. Thầy cô không chỉ là những người đứng trên giảng đường giảng dạy kiến thức mà còn cố gắng tạo ra các hoạt động, sân chơi để chúng em được trải nghiệm thực tế. Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe và mong rằng những dự án, hoạt động sắp tới của thầy cô luôn luôn thành công. Và thầy cô ơi, hãy luôn đồng hành cùng sinh viên FPT chúng em nhé”.

Trong những tháng học online vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, sinh viên và giáo viên kết nối với nhau qua màn hình, và cũng có thể họ chưa từng gặp nhau ngoài đời. Cũng từ đó, những câu chuyện dí dỏm, tinh nghịch và những lời thú tội ngọt ngào được các bạn sinh viên thổ lộ. Cô nàng Quý Thi – sinh viên K16 vừa hoàn thành chương trình tiếng Anh dự bị bộc bạch: “Em có một ấn tượng đặc biệt đối với giảng viên là cô Jannett – giảng viên tiếng Anh level 6 của mình. Trong suốt khoảng thời gian 2 tháng học cô, thời gian tụi em gặp cô chỉ vỏn vẹn 3 lần một tuần nhưng mà em cảm nhận được sự tận tâm, nhiệt tình của cô trong từng tiết học. Và nhiều khi những lớp học đó trở thành một nỗi ám ảnh của tụi em tại vì hầu như chúng em phải thuyết trình mỗi ngày. Nhưng mà tụi em cũng đã quen với việc đó rồi, nếu như mà một ngày tụi em không được thuyết trình nhiều như vậy nữa thì sẽ cảm thấy thiếu.” Và ngay sau đó là một lời thú tội ngọt ngào: “Đôi lúc cô hỏi nhưng mà em không trả lời được thì em sẽ giả vờ rớt mạng. Và hôm nay em muốn gửi lời tri ân, lời cảm ơn đặc biệt đến cô Jannett và toàn bộ giảng viên của trường ĐH FPT”.

Sinh viên các khóa trường ĐH FPT TP.HCM chia sẻ những câu chuyện và gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô của mình

Chương trình cũng chính là dịp để các bạn cựu sinh viên ĐH FPT TP.HCM nhớ lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp đẽ trong thời sinh viên đồng thời gửi đến những lời tri ân sâu sắc nhất đến với người thầy, người cô đã giúp đỡ mình.

Bạn Lê Truy Phong, Trương Khai Triều – cựu sinh viên trường ĐH FPT TP.HCM “Khi nói về 3 tính từ miêu tả thầy cô trường ĐH FPT thì em nghĩ đến là tâm huyết, trẻ trung, gần gũi. Tâm huyết là khi thầy cô làm việc thì thầy cô rất quan tâm và thường xuyên động viên sinh viên khi gặp khó khăn. Trẻ trung thì đó là tính cách của thầy cô tại trường ĐH FPT. Chính vì trẻ trung nên thầy cô rất gần gũi với sinh viên, sẵn sàng tham gia các hoạt động tại trường cùng sinh viên, thậm chí có thể gọi thầy cô bằng anh thầy. Nhân dịp 20/11, em xin chúc các thầy cô tại trường ĐH FPT có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường giảng dạy của mình và ngày nào cũng là ngày có thiệt nhiều niềm vui” – Những lời chia sẻ chân thật anh chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Trương Khai Triều.

Bạn Lê Truy Phong và bạn Trương Khai Triều – cựu sinh viên trường ĐH FPT TP.HCM góp mặt chia sẻ

Cũng giống như anh bạn Khai Triều, hai từ mà Truy Phong nghĩ ngay khi nhắc đến giảng viên trường ĐH FPT là năng động và nhiệt huyết. Chính sự năng động, nhiệt huyết ấy đã tạo nên động lực cho hàng nghìn sinh viên của trường F. Song, đôi khi thầy cô nghiêm khắc khiến chúng ta không vui, không hài lòng nhưng đằng sau đó là cả một tấm lòng bao dung, yêu thương, luôn đến lớp bằng tất cả lòng nhiệt tình, tâm huyết của thầy cô.

“Cô là người trực tiếp hướng dẫn em làm đồ án tốt nghiệp. Theo như nhận xét của các bạn và chính bản thân cô thì có vẻ như là bề ngoài cô hơi khó gần. Tuy nhiên, sau khi em được có cơ hội tiếp xúc và học tập với cô thì cái điều đó không hề đúng một chút nào. Cô là người rất ấm áp, tận tình chỉ bảo chúng em. Cô chính là người mẹ thứ hai của em vậy, cô không chỉ giảng dạy chúng em kiến thức trên lớp mà cả những kiến thức về cuộc sống” – Truy Phong bộc bạch những tâm tình, cảm nhận của mình đối với cô giáo của mình.

Gửi đến thầy cô là những người đã đứng trên bục giảng hay ở một góc nhìn khác là những người đang ngày đêm tận tụy giảng bài ở phía bên kia của màn hình lời chúc sức khỏe và luôn luôn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người.