Thủ khoa tốt nghiệp: Sẽ không còn cơ hội sửa sai miễn phí

Nghi thức tung mũ không thể thiếu trong Lễ tốt nghiệp. Chúc các tân cử nhân, kỹ sư FPTU bay cao, bay xa trên con đường phía trước ❤️

Người đăng: FPT University vào Thứ Bảy, 27 Tháng 10, 2018

4 năm Đại học chỉ là bước khởi đầu cho quãng đường rất dài phía trước. Cuộc sống sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng, sẽ không còn những người thầy người cô bên cạnh, cuộc sống cũng sẽ không cho ta những cơ hội sửa sai miễn phí… 

Tại buổi Lễ tốt nghiệp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, 27/10/ 2018, SV Nguyễn Thị Thu Hà, Thủ khoa Khối ngành Kinh tế đã có những chia sẻ dưới tư cách là sinh viên trường Đại học FPT lần cuối. Sau hôm nay, Thu Hà và hơn 200 tân cử nhân, kỹ sư sẽ chính thức bước chân vào “trường đời” nơi mà họ sẽ phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình để thực hiện ước mơ, hoài bão; sẽ không còn những cơ hội sửa sai miễn phí như ngày còn đi học.

Nguyễn Thị Thu Hà, Thủ khoa Khối ngành Kinh tế phát biểu tại buổi Lễ

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn tân cử nhân có mặt tại buổi Lễ tốt nghiệp ngày hôm nay.

Em rất vui mừng và vô cùng vinh dự khi được đại diện cho hơn 200 sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp, có đôi lời chia sẻ về chặng đường 4 năm mà chúng em đã cùng đi qua…

 Các bạn sinh viên thân mến! Mới ngày nào chúng ta còn bỡ ngỡ vào trường, rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ, bản thân phải tự lập, tự trang bị cho mình để trưởng thành. Rồi việc chạy deadline các môn học ở mỗi học kỳ đã là một việc thường như cơm bữa. Nhưng cũng nhờ những khó khăn, mà chúng ta lớn lên để đến hôm nay, thứ quan trọng nhất chúng ta có được trong tay không phải là tấm bằng đại học mà là những kiến thức, và những kỹ năng chúng ta có được thông qua những thử thách mà chúng ta đã trải qua.. Tấm bằng đại học chỉ là một minh chứng, một chứng nhận cho những cố gắng nỗ lực mà chúng ta đã có suốt 4 năm vừa qua mà thôi…

 Ngày tốt nghiệp cấp 3, có lẽ sẽ có nhiều người rất buồn. Nhưng thật ra thì tốt nghiệp cấp III cũng chưa là gì cả, tốt nghiệp thật sự chính là lúc tốt nghiệp đại học, bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ không thể quay trở lại với thuở cắp sách đến trường nữa. Các bạn học sẽ mỗi người một phương, gặp mặt nhau thôi cũng đã là chuyện khó khăn rồi. Tôi tin rằng các bạn ở đây đều đã tìm được những người bạn thân thiết mà luôn luôn bên ta trong mọi hoàn cảnh. Mỗi khi chúng ta buồn, chỉ cần một tin nhắn, cả hội lại tập hợp. Khi có chuyện gì vui, điện thoại lại rung liên hồi báo tin nhắn của hội bạn thân. Có những bạn có lẽ còn may mắn hơn số còn lại khi tìm được một nửa của mình tại mái trường này.

Bốn năm đại học không dài nhưng có lẽ đủ để chúng ta biết được mình đang đứng ở đâu, mình muốn gì và lựa chọn của mình là đúng hay sai. Và giờ đây, chúng ta chẳng cần phải suy nghĩ xem hôm nay mình có nên bùng học hay không, cũng không phải bận tâm hôm nay có môn nào kiểm tra không, đi học muộn thế này có bị thầy cô điểm danh vắng mặt hay không,… Vì sao? Vì chúng ta tốt nghiệp rồi.

Các bạn thân mến! Để đến được ngày hôm nay, tôi nghĩ cần phải có những lời tri ân và sự biết ơn. Lời tri ân trước tiên xin được dành tặng đến bố mẹ, những người luôn bên cạnh ta, động viên ta, luôn dành cho ta những gì tốt đẹp nhất… Có một hình ảnh gây ấn tượng nhất với tôi chính là hình ảnh tại lễ bảo vệ khóa luận. Phía dưới, khán giả là các bậc phụ huynh, là bố mẹ của chúng ta. Mặc dù có thể không hiểu những gì chúng ta đang trình bày nhưng vẫn luôn chăm chú lắng nghe, hồi hộp khi các thầy cô bàn bạc đưa ra kết quả cuối cùng.

Lời tri ân thứ hai, là lời trân trọng chúng em xin gửi tới các thầy, các cô, các anh chị cán bộ công nhân viên. Các thầy cô luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng giải đáp mọi khúc mắc của sinh viên chúng em, không quản thời tiết, đường xa mà vẫn đều đặn lên lớp mỗi ngày để cho chúng em có được những kiến thức và kĩ năng cần thiết. Bên cạnh đó, công việc của các anh chị phòng PDP, phòng CTSV cũng như các cán bộ công nhân viên của Nhà trường lại càng lặng lẽ và âm thầm hơn. Chúng em xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã mang lên cho chúng em những khóa học bổ ích, những cuộc thi, sự kiện sôi động, luôn hỗ trợ đời sống sinh viên của chúng em, cũng như mang cho chúng em một môi trường học tập thoải mái. Vì vậy, thay mặt cho tất cả các bạn sinh viên, em xin trân thành cảm ơn các thầy, các cô và các anh chị đã luôn giúp đỡ và ở bên cạnh chúng em trong suốt 4 năm qua.

Lời cảm ơn cuối cùng chính là dành tặng cho tất cả chúng ta bởi chúng ta đã luôn cố gắng, đã không bỏ cuộc, và đã luôn đi cùng nhau đến ngày hôm nay. 4 năm qua chỉ là bước khởi đầu cho quãng đường rất dài phía trước. Cuộc sống sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng, sẽ không còn những người thầy người cô bên cạnh, cuộc sống cũng sẽ không cho ta những cơ hội sửa sai miễn phí, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần luôn luôn cố gắng và giữ vững bản thân mình, tôi và các bạn, chúng ta sẽ làm được. Sau hôm nay, mỗi bạn sinh viên sẽ có con đường đi riêng…

Lần cuối cùng được phát biểu với tư cách là sinh viên trường, một lần nữa, em xin thay mặt các bạn sinh viên gửi đến trường, các thầy cô, các anh chị cán bộ lời tri ân sâu sắc nhất. Và một lần nữa, chúng con cảm ơn bố mẹ đã sát cánh cùng chúng con đến hôm nay và cả tương lai sau này. Em xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thị Thu Hà
Thủ khoa Khối ngành Kinh tế 2018