Nắng đổ trong veo, hoa giấy rủ reo

Giữa ngày nắng vàng rót mật, tụi mình rủ nhau loanh quanh khắp các ngõ ngách của trường. Trường mình vốn được biết “đặc sản” là những vòm hoa, tán lá – nơi mỗi bước chân đi qua đều được ôm ấp bởi nắng và màu xanh dịu mắt. Hoa giấy rủ xuống từng bậc thang, nắng xuyên qua những tầng lá, bóng cây đổ dài như dòng thời gian lặng lẽ.

Ở FPTU, không gian xanh không chỉ là nơi để đi qua, mà là để dừng lại, hít một hơi thật sâu, và nhớ mình vẫn còn trẻ. Bộ ảnh được chụp vào một ngày rất đẹp – không chỉ vì trời trong, mà vì lòng mình cũng vậy.

IMG 2019 scaled IMG 1932 scaled IMG 1990 scaled IMG 1896 scaled IMG 1926 scaled IMG 2027 scaled IMG 2047 scaled IMG 2067 scaled IMG 2071 scaled IMG 2077 1 scaled IMG 2070 scaled IMG 1834 scaled IMG 1850 scaled

Bài và ảnh: Ngô Thị Tuyết Trúc – K16, Ngành Kỹ thuật phần mềm