Nam sinh nỗ lực đạt Top10 SchoolRank để giành học bổng Trường Đại học FPT

Từ một chàng trai xấu hổ vì kết quả học tập kém, Nguyễn Kim Quốc Việt đã vươn lên đạt Top10 SchoolRank, nhận học bổng miễn 100% học phí tại Trường Đại học FPT.

Hành trình vươn lên trong học tập bắt đầu từ sự tự ti

Nguyễn Kim Quốc Việt là cựu học sinh trường THPT Gia Bình số 1, Bắc Ninh. Năm 2024, cậu trúng tuyển chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học FPT và được học bổng 100% học phí nhờ xếp hạng Top10 SchoolRank. Nhưng ít ai biết, Quốc Việt từng là chàng trai tự ti vì thua kém bạn bè.

Đầu năm lớp 12, Quốc Việt nhìn bảng điểm của mình và thất vọng vì kém xa nhiều bạn cùng lớp. Việt chia sẻ: “Lớp em là lớp chọn khối D. Hầu hết các bạn đều từng học trường điểm của huyện và ở trong đội tuyển học sinh giỏi nên vượt xa em. Tất cả các bạn trong lớp đều rất chăm chỉ, học ngày học đêm. Vì vậy, em bắt buộc phải ôn luyện nếu không muốn bị bỏ lại”.

Một lý do khác khiến Quốc Việt quyết tâm ôn luyện vì cậu xấu hổ với… người trong mộng. Việt mô tả cô ấy là một người chăm học, điểm kiểm tra môn Văn không bao giờ thấp hơn 9. Anh chàng chia sẻ: “Em nhận thấy mình không có cơ hội chinh phục được bạn ấy, trừ khi mình phải học giỏi hơn”.

Thông qua một buổi tư vấn hướng nghiệp của Trường Đại học FPT, Quốc Việt biết đến SchoolRank – công cụ tra cứu xếp hạng học tập dành cho học sinh THPT. Khi tra thử, cậu nhận kết quả nằm trong Top50 SchoolRank. Việt đặt quyết tâm phải học thật chăm chỉ để leo lên vị trí Top10. “Như vậy, em có thể tự hào khoe em là thuộc nhóm 10% học sinh có kết quả học tập THPT tốt nhất toàn quốc”, chàng trai sinh năm 2006 chia sẻ.

z6398098032762 ea18158be4123d47e3042ecf73613162
Nguyễn Kim Quốc Việt – chàng trai vươn lên Top10 SchoolRank từ vị trí Top50.

Chiến lược học tập để bứt phá từ Top50 lên Top10 SchoolRank

Quốc Việt càng quyết tâm nhiều hơn trong việc học để lọt vào Top10 SchoolRank và chinh phục “crush”. Để nâng điểm số, cậu áp dụng chiến lược “cải thiện từng bước nhỏ”. Giờ học trên lớp, cậu phát biểu bài nhiều hơn, xung phong kiểm tra vấn đáp đầu giờ để lấy điểm tốt. Trước mỗi buổi kiểm tra 45 phút và thi học kỳ, cậu ôn luyện kỹ càng, làm bài cẩn thận để đạt điểm số tốt nhất.

Mỗi ngày cậu chỉ dành 5 tiếng để ngủ, thời gian còn lại hầu hết được dùng cho việc ôn luyện. Tan học về, cậu ăn tối, vệ sinh cá nhân rồi lại học tới quá nửa đêm. Bên cạnh kiến thức trên lớp, cậu ôn luyện thêm qua những video miễn phí trên Youtube. Với những kiến thức khó hiểu, Việt tổng hợp rồi nhờ cô giáo giải đáp. 

z6398098060838 fc542105889248c39afd11f22c47b72d
Dù đam mê thể thao, Quốc Việt tạm gác niềm yêu thích để tập trung cho việc học.

Sự nỗ lực đã mang đến cho Việt những trái ngọt đầu tiên. Quốc Việt dần chinh phục được học bổng 50 – 70 – 100% của một số trường đại học. Sự tiến bộ của cậu được chứng minh qua những con số. Tới cuối năm lớp 12, điểm học bạ của Việt nằm trong Top 10 của lớp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, cậu được 9,25 điểm môn Văn. Cậu cũng chinh phục được những câu nâng cao ở đề thi Toán để đạt điểm 9. 

Những ngày đi học vui hết cỡ tại Trường Đại học FPT

Ban đầu, Quốc Việt băn khoăn vì “trường xa trung tâm” nhưng sau gần một năm theo học, cậu thấy vào Trường Đại học FPT là lựa chọn đúng đắn. Việt chia sẻ: “Em thích nhất là lớp ít người, chỉ khoảng 30 bạn. Điều này giúp sinh viên chúng em được thầy cô quan tâm sát sao hơn. Giảng viên rất vui tính, năng động và dễ gần với Gen Z. Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại trường nhiều vô kể. Em ước mình có thể ‘phân thân’ để tham gia được hết các hoạt động”.

Nhờ tham gia nhiều hoạt động tại trường, Quốc Việt quen một số anh chị khóa trên cùng chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Trong mắt cậu, các “tiền bối” đều chững chạc, nói chuyện lưu loát, toát ra phong thái của những doanh nhân tương lai. Việt mong đợi bản thân cũng như vậy trong 1 – 2 năm học sắp tới.

Thúy Anh