Chàng trai miền Tây “bơ đẹp” ĐH Bách Khoa, chọn Đại học FPT để phát triển tương lai

Có một điều quan trọng lúc này của cộng đồng 2K chính là việc lựa chọn ngành nghề của mỗi cá nhân. Việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai sau này của mỗi người. Ở thời điểm nước rút của kì thi Đại học, nhiều bạn học sinh lớp 12 đang mải miết, cần mẫn “cày đêm cày ngày”, có phần lo lắng thì tôi đang viết bài luận Học bổng của ĐH FPT.

Từ say mê Violympic Toán do Tập đoàn FPT tổ chức, tôi bén duyên với Đại học FPT thông qua một người anh là cựu sinh viên Khoá 5 của trường.

Gần đây, một cô bạn đã tâm sự với tôi rằng bạn ấy vẫn chưa quyết định được con đường nào thực sự phù hợp với bản thân. Trái ngược lại, từ lâu tôi đã có cho riêng mình một niềm đam mê sâu sắc đối với các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Say mê Violympic Toán 

Lúc nhỏ, tôi đã từng lén ba mẹ khởi động máy vi tính và MS Word rồi gõ linh tinh các chữ cái. Nhưng tôi chẳng ngờ rằng việc đó đã dần luyện tập để tôi có một kỹ năng đánh máy “thông thạo” khó tin đến mức cậu tôi đã nhờ tôi soạn giúp bản đơn xin nghỉ phép khi tôi chỉ mới tròn 7 tuổi. Dần lớn lên, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với Toán học từ khi cuộc thi Violympic ra đời. Một cuộc thi online dành cho học sinh trên cả nước dưới sự xây dựng của tập đoàn FPT. Ban đầu, tôi chỉ tò mò muốn biết cuộc thi đó như thế nào, vì có lẽ đây là cuộc thi lớn đầu tiên mà tôi tham dự, và đặc biệt hơn chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thi cử. Nhưng cũng chính sự kiện ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi đến tận hôm nay.

Ba tôi chính là người đã dành trọn tâm huyết để thức trắng từng đêm cùng tôi giải quyết những bài toán hóc búa. Chính ba là người đã hướng cho tôi những bước đi đầu tiên trên con đường học tập của bản thân. Càng lớn dần, tôi càng trở nên thích thú, say mê về Toán. Trong những năm học tập, tôi đã nhiều lần được trở thành thành viên của trường, của tỉnh đại diện tham dự các cuộc thi Toán học khắp cả nước. Điều đó đã khiến tôi, gia đình, và thầy cô thực sự hãnh diện.

Cần một bệ phóng mạnh mẽ

Mười hai năm học tập, cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải chọn trường đại học cho mình. Tuy nhiên nếu chỉ đam mê về Toán thì tại sao không chọn những nơi có tiếng như trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, Đại học Bách Khoa TP. HCM mà tôi lại quyết định chọn trường Đại học FPT?

Tôi cần một bệ phóng mạnh mẽ để làm chủ tương lai

Trong ba năm học dành trọn tâm huyết của mình đối với bộ môn Toán- môn chuyên của tôi ở trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long, tôi đã tình cờ quen biết một người. Có lẽ ông Trời đã sắp đặt cho chúng tôi được gặp nhau, và suy nghĩ của tôi cũng thay đổi từ đó. Người tôi muốn nhắc đến đó chính là anh Lê Phúc Lữ- một người thầy, người anh của tôi. Xuất thân từ một học sinh chuyên Toán, anh Lữ đã dành cả đam mê của mình với bộ môn Toán và đạt được nhiều thành tích đáng nể, kể cả sau khi trở thành sinh viên. Gần đây, anh còn được mời sang giảng dạy tại trường Đại học Kaust- một trường Đại học danh tiếng tại Ả Rập. Điều đặc biệt là anh ấy cũng chính là cựu sinh viên khóa 5, chuyên ngành hệ thống thông tin của Đại học FPT và hiện đang đầu quân cho FPT Software TP.HCM. Nhờ có dịp được gặp gỡ với nhau khi anh về giảng dạy đội tuyển Toán tại Vĩnh Long, chúng tôi đã quen nhau và trở nên thân thiết, anh ấy luôn là người định hướng cho tôi trên con đường học tập mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Với đam mê theo đuổi ngành công nghệ thông tin, tôi cảm thấy ấn tượng với hai trường: Đại học FPT và Đại học Bách Khoa. Tôi đã phân vân rất nhiều đêm. Không biết nên chọn trường nào là tốt nhất? Tôi đã mạnh dạn hỏi anh về những kinh nghiệm khi từng học tại trường, chất lượng đào tạo giáo dục ra sao. Sau khi nghe lời tâm sự của tôi, anh nói rằng: “Theo anh thì Đại học FPT sẽ là một lựa chọn mà anh nghĩ là tốt đối với em hơn trường còn lại. Vì em đã có sẵn đam mê, chỉ cần một môi trường đào tạo tốt chắc chắn em sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và khi em quyết định chọn Đại học FPT, em nên thử sức mình với bài thi học bổng của trường, đó sẽ là một phần thưởng xứng đáng mà trường dành tặng em nếu em đạt được”.

Anh Lê Phúc Lữ – cựu sinh viên khóa 5 – Đại học FPT là thần tượng của tôi

Tôi đã đăng kí tham dự kì thi học bổng 13/05 của trường, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi ngay tại phòng học của trường Đại học FPT sẽ như thế nào và được gặp gỡ các anh chị sinh viên, và với hi vọng sẽ giành được mức học bổng cao nhất: học bổng 100%. Tôi không muốn sau này sẽ hối hận vì tại sao ngày ấy lại không tham gia và tự cho mình một cơ hội. Và thực sự, trải qua kì thi ấy, tôi đã biết thêm được nhiều điều, quả thật, các anh chị sinh viên của trường rất nhiệt tình, thân thiện, môi trường học tập thoáng mát, sạch sẽ. Hơn hết, điều làm tôi tâm đắc nhất về trường đó chính là tính kỉ luật được ưu tiên lên hàng đầu. Một dãy hành lang đông kín người nhưng không một tiếng ồn nào cất lên trong lúc thi, một sự kỉ luật tuyệt đối- điều bạn sẽ không tìm được tại các trường Đại học khác.

Tôi chọn An toàn thông tin – Đại học FPT

Trong thời đại hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tại ra những đột phá về công nghệ khiến thế giới thay đổi chóng mặt trên mọi lĩnh vực, đồng thời cũng tạo ra “cơn khát” nhân sự cho ngành công nghệ thông tin. Với sự xuất hiện của Điện toán đám mây và Thương mại điện tử, việc đảm bảo an toàn thông tin được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, sẽ trở thành ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn trong tương lai. Việc đảm bảo an toàn thông tin không chỉ là việc bảo vệ hệ thống khỏi những tấn công của hacker mà còn đảm bảo các gói tin chạy an toàn, không mất mát khi truyền dữ liệu. Ngành học này cũng yêu cầu sinh viên có tư duy toán học và tư duy hệ thống tốt- một ưu thế rất lớn đối với học sinh chuyên Toán như tôi. Vì vậy, tôi nhận thấy mình thực sự phù hợp với ngành “An toàn thông tin”.

Rời ngôi trường cấp 3, tôi quyết tâm theo đuổi đam mê tại Đại học FPT với ngành An toàn thông tin.

Với quyết tâm theo đuổi một hướng đi mới cho chính mình, tôi nghĩ rằng FPT chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tại đây, tôi sẽ được thỏa niềm mơ ước học tập và làm việc, được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm và kiến thức từ các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy đại học Bách Khoa cũng rất thành công trong việc đào tạo sinh viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng tôi vẫn chọn Đại học FPT nhờ vào chất lượng đào tạo, chương trình giảng dạy theo phong cách nước ngoài và chính sách thu hút nhân tài của trường.

Khi trở thành sinh viên của Đại học FPT, bạn sẽ được đào tạo từ những bước cơ bản nhất, và chương trình đào tạo luôn được cập nhật theo xu hướng công nghệ mới nhất. Điểm đặc biệt là sinh viên FPT sẽ có cơ hội được thực tập tại doanh nghiệp để học hỏi, cọ xát từ môi trường làm việc thực tế và đã có không ít sinh viên được tuyển dụng ngay giai đoạn này. Bên cạnh đó, sinh viên FPT còn được đào tạo bài bản với năm mức độ tiếng Anh để có thể làm việc với những tập đoàn lớn trên thế giới hiện nay. Trường Đại học FPT thực sự ấn tượng tôi chất lượng đầu ra rất cao, có đến 96% sinh viên sau khi ra trường có việc làm với mức lương 8.3 triệu đồng một tháng- một con số đáng kinh ngạc. Đó là một ưu thế rất lớn khi tôi quyết định theo học tại trường Đại học FPT.

Một lí do nữa khiến tôi yêu thích trường Đại học FPT đó chính là không gian xanh đặc biệt của trường, một kiến trúc thật độc đáo của tòa nhà Đại học FPT dưới sự thiết kế của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa từng giành giải cao nhất ở hạng mục Kiến trúc xanh Việt Nam 2015-2016. Trường mang đến cho chúng ta một không gian trong lành với nhiều cây xanh được trồng bao phủ tòa nhà, thật là một nơi lí tưởng để học tập.

Không gian xanh đẹp của Đại học FPT cưa đổ anh chàng miền Tây.

Hơn nữa, với sở thích về võ thuật từ bé, tôi tin chắc rằng câu lạc bộ võ thuật Vovinam của trường sẽ là nơi tôi “đóng quân” những lúc rảnh rỗi sau giờ học. Tôi cảm thấy thể thao chính là lựa chọn tốt nhất cho sinh viên, vừa giải tỏa áp lực học tập, vừa được giao lưu và hơn hết là rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Vì vậy, với tất cả lí do ấy, tôi quyết định sẽ chọn trường Đại học FPT làm nơi học tập suốt những năm tháng sinh viên. Tôi hi vọng mình sẽ có những kỉ niệm thật đáng nhớ tại ngôi trường này cùng thầy cô, bạn bè. Và với hi vọng sẽ đạt được học bổng 100%, tôi sẽ lấy đó làm tiền đề để tiếp tục cố gắng trên con đường mơ ước trở thành một “chuyên gia về an toàn thông tin” trong tương lai.

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường.” Khẩu hiệu trên có lẽ là phù hợp nhất đối với một ngôi trường như Đại học FPT, theo tôi là vậy.

Chọn Đại học FPT, tôi hãnh diện được khoác trên mình chiếc áo sinh viên màu cam đặc trưng của trường với tâm thế “Tôi là sinh viên Đại học FPT”!

  • Họ tên: Châu Minh Khánh
  • Sở thích: Đá bóng, đọc báo, sưu tầm mô hình ô tô, máy bay, thích sửa chữa các thiết bị công nghệ…
  • Sở trường: bơi lội, tổ chức sự kiện, soạn thảo văn bản và giải toán cực nhanh.
  • Yêu: Mèo, công nghệ, ô tô
  • Ghét: muỗi vì mỗi khi đi học luôn bị muỗi đốt
  • Món ăn nấu ngon nhất: trứng ốp la
  • Châm ngôn cuộc sống: Đi một mình sẽ đi rất nhanh, đi nhiều người sẽ đi rất xa.
  • Thần tượng: Lê Phúc Lữ – cựu sinh viên khóa 5 – Đại học FPT
Thành Tích:
  • Đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền
  • Liên tiếp đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi môn toán cấp trường, tỉnh
  • Giải Ba kì thi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC 2016
  • Huy chương Đồng Olympic 30/4 môn Toán lần thứ XXII
  • Giải Nhất kì thi Hóa hoàng gia Australia lớp 10, lớp 11    
  • Giải Nhì cuộc thi giải Toán trên tạp chí Toán học và tuổi trẻ năm 2017
  • Giải Nhất cuộc thi Đố vui ngày hè trên tạp chí Toán học và tuổi trẻ năm 2017
  • Huy chương Vàng kì thi Toán học không biên giới Mathematics Without Borders vòng Spring 2018
  • Thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết kì thi Toán học không biên giới Mathematics Without Borders tại Bulgaria vào tháng 7 năm 2018.
    và nhiều giải thưởng khác…

 

Châu Minh Khánh
Học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long
Tương lai: K14, ngành An Toàn thông tin – ĐH FPT