
Thử thách lớn từ những buổi học đầu tiên tại lớp học tiếng Nhật
Trước khi sang Nhật tham gia chương trình OJT JS FALL 2025, mình từng nghĩ điều khó khăn nhất chắc là chuyện sống xa nhà. Nhưng đến khi bước vào lớp học thật sự, mình mới nhận ra thử thách lớn nhất lại là việc phải nghe hiểu bài giảng hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Những tuần đầu tiên đến với mình đầy áp lực. Một lớp học có khoảng 30 bạn, thầy cô giảng khá nhanh với lượng nội dung nhiều, và gần như ngày nào cũng có kiểm tra. Những lúc ngồi trong lớp, mình cảm giác như đang cố chạy theo một đoàn tàu đã đi trước khá xa. Mình vẫn hiểu được một phần nội dung nhưng cảm giác chưa thể theo kịp hoàn toàn khiến mình luôn thấy nôn nao và hồi hộp trong những tiết học đầu tiên.
Sau một thời gian dần quen với nhịp học, mình được xếp chỗ ngồi mới cạnh một bạn hỗ trợ dịch cho mình khi cần. Nghe thì không có gì lớn lao nhưng với mình thì đó thật sự là một bước ngoặt. Mình bắt đầu dần theo kịp bài tốt hơn. Từ đó, khả năng nghe tiếng Nhật cũng cải thiện dần từng ngày vì gần như lúc nào mình cũng được đắm mình trong môi trường tiếng Nhật, cả trong lớp và ngoài lớp. Đến bây giờ mình đã có thể nghe và hiểu gần như toàn bộ nội dung giáo viên giảng, có thể tự hỏi đường ở ga tàu và hiểu được người bản địa trả lời. Với mình, đó là một cảm giác rất đáng tự hào sau một khoảng thời gian cố gắng liên tục.
Khi mình dần quen với cách học và nhịp sống
Sau một thời gian học ở Nhật, mình nhận ra là mình không chỉ tiến bộ hơn về tiếng Nhật, mà tác phong học tập của mình cũng thay đổi khá nhiều. Mình dần quen với việc đi học đúng giờ, chuẩn bị bài trước khi lên lớp và chủ động hỏi lại khi chưa hiểu. Các thầy cô người Nhật giảng dạy khá nghiêm nhưng rất tận tâm. Trong mỗi bài giảng, thầy cô không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn chia sẻ cả cách suy nghĩ và văn hóa của người Nhật. Nên nhiều lúc mình có cảm giác mình không chỉ đang học tiếng Nhật, mà đang học cách học theo phong cách của người Nhật.
Một điều rất vui trong chuyến đi lần này là mình quen thêm được nhiều bạn mới đến từ các campus khác nhau của FPT. Tụi mình học cùng nhau, hỗ trợ nhau khi chưa hiểu bài, rồi cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng sinh hoạt với nhau như một nhóm nhỏ ở xa nhà. Nhờ vậy mà khoảng thời gian ở đây trở nên ấm áp và đáng nhớ hơn rất nhiều.
Ngoài giờ học, tụi mình có khá nhiều khoảnh khắc nhỏ nhưng vui. Có hôm tụi mình cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, có hôm thì ghé cửa hàng tiện lợi mua nước ramune, ăn takoyaki, thử bánh dưa lưới hoặc kem. Những việc rất bình thường thôi, nhưng khi trải nghiệm ở Nhật thì chúng lại trở thành những kỷ niệm rất riêng. Nhiều lúc mình có cảm giác như mình đang thật sự sống ở đây, chứ không chỉ là sang để học trong một khoảng thời gian ngắn.
Khoảnh khắc khi lần đầu mình được tận mắt thấy núi Phú Sĩ ngoài đời
Một trong những kỷ niệm mình nhớ nhất chắc là lần đầu tiên được nhìn thấy núi Phú Sĩ ngoài đời thật. Trước giờ mình chỉ thấy qua ảnh, nên khi được nhìn tận mắt thì cảm giác rất khác, vừa bất ngờ vừa khó quên. Ngoài ra tụi mình còn được tham gia nhiều hoạt động như gấp origami, ngày hội thể thao và các buổi giao lưu với mọi người. Những hoạt động đó làm cho chuyến đi trở nên cân bằng hơn giữa việc học và việc trải nghiệm.
Khi kết thúc chương trình OJT JS FALL 2025, điều mình nhận được không chỉ là sự tiến bộ về tiếng Nhật, mà còn là sự tự tin hơn khi sống trong một môi trường mới, khả năng thích nghi tốt hơn, những người bạn mới và rất nhiều kỷ niệm đẹp. Với mình, Nhật Bản không chỉ là nơi để học, mà là nơi mình đã từng sống, từng cố gắng và từng trưởng thành thêm một chút nên chắc sau này khi nhớ lại, đó vẫn sẽ là một quãng thời gian đầy cảm xúc.
Truy cập Fanpage để tìm hiểu thêm về các chương trình du học nước ngoài: https://www.facebook.com/ICFPTU

