Ba tuần trao đổi tại TF-NUS LEaRN ASEAN Youth Community Leadership (Singapore) nghe thì ngắn, nhưng đủ để mình hiểu thế nào là “vừa đi vừa lớn”. Từ lúc đặt chân đến, mình bị cuốn vào nhịp sống hiện đại xen lẫn những sắc màu văn hóa đa dạng, nơi mà mỗi ngày đều là một bài học không có trong sách vở. Không chỉ là học tập, mà là trải nghiệm thực sự từ những câu chuyện cùng bạn bè quốc tế đến những khoảnh khắc tự khám phá bản thân.

Ấn tượng từ những điều nhỏ nhặt nhất
Singapore khiến mình choáng ngợp ngay từ những giây đầu tiên đặt chân đến. Thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời san sát, những trạm tàu điện ngầm ẩn mình dưới lòng trung tâm thương mại nhộn nhịp, và kỳ diệu hơn cả là những mảng xanh bất tận của rừng cây, liền kề khu đô thị sôi động.
Nhưng điều để lại trong mình nhiều suy nghĩ nhất lại là những trải nghiệm nhỏ nhặt, giản dị trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây. Những chiếc xe ô tô luôn chủ động dừng lại khi thấy người đang đợi qua đường. Sự chu đáo khi mọi nhà vệ sinh công cộng đều có phòng riêng cho người khuyết tật. Những cây nước uống công cộng xuất hiện khắp nơi, dùng được luôn mà không cần bình chứa – tiện lợi đến bất ngờ. Rồi văn hóa tự phục vụ tại các hawker, từ việc bưng món đến trả khay – chỉ cần để ý halal hay non-halal, còn lại cứ yên tâm mà thưởng thức.
Con người Singapore cũng khiến mình bận lòng theo cách thật dễ chịu. Những hành động nhỏ nhưng mang sức ảnh hưởng lớn: Văn hóa xếp hàng, sự chủ động nhường chỗ hay giúp đỡ người được ưu tiên trên phương tiện công cộng khiến mình vừa ngỡ ngàng vừa khâm phục. Có lẽ đằng sau những thói quen đơn giản ấy là tinh thần tôn trọng và hòa hợp đã thấm sâu vào đời sống.
Ở Singapore, mọi nền văn hóa như những mảng màu hòa quyện mà không hề lấn át nhau. Giữa nhịp sống hiện đại, mình vẫn cảm nhận rõ sự giao thoa đồng điệu của ba nền văn hóa lớn: Trung Hoa, Ấn Độ và Malay hiện diện trong ẩm thực, kiến trúc và cách người dân giao tiếp hàng ngày.
“Tắm nắng” ở Quốc đảo
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 3 tuần ở Singapore của mình chính là chuyến đạp xe dài khoảng 7km, bắt đầu từ Marina Bay Sands, qua Gardens By The Bay và kết thúc tại Geylang, vào lúc hai giờ chiều.
Dưới cái nắng 35 độ, không áo khoác, không khẩu trang, chỉ một bộ đồ thể thao cùng lớp kem chống nắng dần trôi hết phân nửa, mình và các bạn vẫn đạp xe băng băng qua những địa danh nổi tiếng. Mồ hôi lấm tấm trên da, làn da hơi ửng đỏ vì nắng cháy, nhưng ai cũng giữ được nhịp đạp đều đặn, vừa đủ để tận hưởng từng khoảnh khắc.
Có những lúc tụi mình chọn đi chậm lại, để ngắm nhìn sự hòa quyện giữa hiện đại và thiên nhiên của thành phố, vừa phóng khoáng, vừa bình yên. Và dù nhiệt độ ngoài trời như muốn “nướng chín”, trái tim của mấy đứa nhóc tụi mình hôm đó vẫn mát lành, vì được tận hưởng trọn vẹn không khí và sắc màu độc đáo của đất nước này.
Trễ tàu và những chuyến xe bus lố trạm
Hành trang mang về Việt Nam của tụi mình là những kỷ niệm không thể quên như những lần đi chơi hoài mà chẳng biết đâu là đường về. Tụi mình, những người bạn đến từ nhiều vùng đất xa lạ hay tranh thủ sau giờ học rủ nhau khám phá Singapore. Có hôm mải mê lang thang đến nỗi tàu “stop serving” ngay đúng trạm tụi mình tính lên, thế là cả đám nháo nhào như ong vỡ tổ, chạy vắt chân lên cổ cho kịp chuyến bus cuối. Vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng quay đầu lại coi tụi kia có theo kịp không. Rồi cũng có hôm vì mải mê xem mấy tấm ảnh selfie mà lố luôn trạm xuống và thế là cuốc bộ thêm ba mươi phút về ký túc xá. Nhưng đi lạc, đi bộ… quen rồi. Tụi mình vẫn hihi haha cả cây số, như thể mệt mỏi chưa bao giờ là chuyện đáng bận tâm. Có lẽ, tuổi trẻ là thế, rối rít mà hồn nhiên, trễ giờ mà chẳng trễ những phút giây quý giá của tình bạn và tự do.
Cơ hội gặp gỡ bạn bè quốc tế
Bên cạnh những trải nghiệm mới lạ, điều mình trân quý không kém chính là những tình bạn xuyên biên giới đã có dịp được vun đắp. Thật sự biết ơn vì mình đã được gặp gỡ và kết nối với quá nhiều người bạn tuyệt vời đến từ những quốc gia, văn hóa, ngành học khác nhau. TF-NUS LEaRN như một cây cầu, giúp chúng mình mở lòng, lắng nghe và sẻ chia với nhau đủ chuyện trên đời. Càng nói chuyện, càng khám phá ra những khác biệt thú vị – để rồi càng thêm trân trọng sự đa dạng của thế giới này.
Chúng mình đã cùng nhau học mà chơi, chơi mà học qua những hoạt động như làm video, thảo luận tầm nhìn về các vấn đề xã hội vào năm 2040 hay hành trình “giải cứu” rau củ quả. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều chất chứa niềm vui, sự sáng tạo và cả một tinh thần dám đặt câu hỏi, dám tranh luận, dám nghĩ xa hơn thực tại. Chính trong những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản ấy, mình và các bạn cùng nhận ra: Có những vấn đề sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nếu người trẻ như chúng mình không bắt đầu lên tiếng và hành động ngay từ hôm nay.
Hãy tự tin bước ra, giao lưu học hỏi
Ba tuần ở Singapore trôi qua như một giấc mơ. Ngắn thôi, nhưng đủ để mình thấy một thế giới khác, rộng lớn hơn, đa sắc hơn, và nhiều điều để học hỏi hơn mình từng nghĩ.
Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lần bật cười vì khác biệt ngôn ngữ, mỗi khoảnh khắc cùng nhau vượt qua thử thách… tất cả đều trở thành một phần trong hành trang trưởng thành. Mình đã học được nhiều điều từ bạn bè quốc tế không chỉ từ sách vở, mà từ cách họ sống, cách họ chia sẻ, và cách họ nhìn thế giới.
Không đi thì không biết mình còn nhỏ bé. Không bước ra thì không biết lòng mình có thể rộng mở đến thế nào. Thế giới là lớp học lớn nhất – và bạn chỉ cần dũng cảm mở cửa.
Chương trình TF-NUS LEaRN ASEAN Youth Community Leadership là một sáng kiến phát triển tài năng lãnh đạo trẻ trong khu vực ASEAN, do Đại học Quốc gia Singapore tổ chức. Tham gia chương trình, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và giao lưu văn hóa, mà còn có cơ hội kết nối với bạn bè đến từ khắp Đông Nam Á. Trong suốt hành trình học hỏi, các bạn được tiếp cận những chủ đề mang tính toàn cầu như phát triển bền vững, hòa hợp sắc tộc và các vấn đề xã hội trong tương lai – những nội dung góp phần định hình tư duy của một công dân toàn cầu.
Truy cập Fanpage để biết thêm các chương trình khác: https://www.facebook.com/ICFPTU
Nguyễn Thị Phương Thảo – K16, Ngành Kinh doanh quốc tế

