Hành trình 7 năm yêu của sinh viên FPTU: “Ghét của nào trời trao của đó”

Cặp đôi “gà bông” Đoàn Giang (Mèo) – Đức Huy (Sen) đang gây sốt những ngày qua bởi màn cầu hôn ngay sau khi “nữ chính” hoàn thành Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ Summer 2023 tại ĐH FPT Hà Nội.

Tuổi thanh xuân là những năm tháng tươi đẹp khi được đắm mình trong sự ngọt ngào và trong trẻo của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đầy vô tư. Chẳng sai khi ví von thanh xuân với một cơn mưa rào, nó nhanh đến và rồi cũng vụt qua thật nhanh. Thế nhưng nếu được quay trở lại, chắc hẳn ai cũng sẵn sàng đắm mình trong cơn mưa đó một lần nữa. Tuổi thanh xuân ấy sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn khi chúng ta tìm được cho mình một mảnh ghép đồng hành trên hành trình trưởng thành của cuộc đời.

Người ta thường nghĩ rằng, chàng trai ở bên cạnh bạn những năm tháng tuổi trẻ không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời. Nhưng đối với cặp đôi Đoàn Giang và Đức Huy, 7 năm thanh xuân là một hành trình cùng trưởng thành, cùng nhau đồng hành trên những chặng đường mới.

cap doi dai hoc fpt

Cặp đôi “oan gia ngõ hẹp”

Nếu coi cuộc đời là một bộ phim thì ắt hẳn thước phim của Đoàn Giang và Đức Huy sẽ thuộc “motif” thanh xuân vườn trường thú vị. Cả hai quen nhau khi là những cô cậu học sinh cấp 3 trong sáng và hồn nhiên. Yêu nhau được 7 năm thế nhưng cặp đôi này lại có cuộc gặp gỡ “định mệnh” không mấy suôn sẻ.

cap doi dai hoc fpt 1
Đoàn Giang và Đức Huy khi còn là những cô – cậu học sinh cấp 3

Theo chia sẻ của cô bạn Đoàn Giang, cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại Kỳ thi học sinh giỏi môn Thực hành Sinh cấp Thành phố vào năm lớp 9. Cặp “gà bông” không “trúng tiếng sét ái tình” mà lại chẳng có thiện cảm với nửa kia bởi sự nghịch ngợm và có phần hơi “tưng tửng” của đối phương.

Đúng với câu nói “người có duyên ắt sẽ gặp lại”, cả hai bất ngờ trở thành bạn cùng lớp tại trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Khi đó, Giang là lớp trưởng còn Huy đảm nhiệm vai trò Bí thư. Giang vui vẻ kể lại kỉ niệm thú vị: “Ngày đầu tiên đến nhận lớp, chúng mình thấy nhau và ngờ ngợ rằng hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Sau này mình mới nhận ra đối phương chính là người bản thân không mấy thiện cảm ngày đó.

Có một kỷ niệm rất vui, khi Huy ở lớp và đi bê đồ, điện thoại trong cặp bạn ấy rung lên vì có cuộc gọi đến. Nhạc chuông là một giọng con trai được ghi âm lại với câu nói “Huy ơi, em yêu anh!” lặp đi lặp lại. Khi đó không ai dám mò vào cặp của Huy để tắt chuông điện thoại, nên mọi người cứ để vậy và ngồi cười với nhau. Mãi sau này mình mới biết đó là giọng bạn cùng lớp của Huy. Ấn tượng đầu tiên của mình về cậu bạn cùng lớp này là..kỳ cục.”

Đồng hành cùng nhau sau nhiều sự kiện cùng lớp, cậu Bí thư Đức Huy dần có tình cảm với cô lớp trưởng Đoàn Giang. Trong học tập hay cuộc sống đời thường, Huy luôn ở cạnh, sẵn sàng nghe Giang tâm sự và đứng ra bảo vệ cô nàng mỗi khi Giang gặp khó khăn. Càng tìm hiểu, Huy càng cảm thấy Giang là một cô gái đáng yêu và thú vị. Giác quan thứ sáu đã mách bảo Giang rằng chàng trai này có tình cảm với mình. Cô bạn chia sẻ:

“Hồi đó Huy nhát lắm, không định tỏ tình đâu. Khi đó mình mới hỏi thẳng Huy thích mình phải không. Thế là anh chàng mới thú nhận. Mưa dầm thấm lâu, mình cũng dần gục ngã trước sự chân thành và “sến súa” của cậu bạn cùng lớp này. Vậy là chuyện tình yêu của chúng mình bắt đầu từ đó.”

cap doi dai hoc fpt 3
cap doi dai hoc fpt 3

Kết thúc 3 năm cấp 3 tại trường THPT Chuyên Trần Phú, cả hai quyết định lựa chọn ĐH FPT là nơi gửi gắm thanh xuân. Trường cấp 3 mà cặp đôi theo học là ngôi trường cởi mở, các hoạt động ngoại khóa và CLB rất sôi nổi, vì vậy khi lên Đại học, cả Giang và Huy đều muốn lựa chọn một ngôi trường năng động giống như vậy. Vậy là cô sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế và chàng sinh viên ngành Quản trị Khách sạn tiếp tục đồng hành cùng nhau tại ĐH FPT Hà Nội.

Màn cầu hôn “gây sốt” sau buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp

4 năm học Đại học, Giang và Huy đều là thành viên của các CLB đình đám, tích cực tham gia nhiều sự kiện nổi bật tại ĐH FPT. Trên suốt chặng đường của cả hai không thể thiếu sự đồng hành của đối phương. Cặp đôi luôn cho nhau lời khuyên về học tập, kinh nghiệm sống, cùng nhau phát triển sức khỏe thể chất và cả tinh thần. Khoảng thời gian Giang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, Huy luôn ở cạnh chăm sóc, động viên và đóng vai trò “cố vấn chuyên môn” cho bạn gái. Từ đây, anh chàng cũng ấp ủ dự định sẽ có một màn cầu hôn thật đặc biệt sau khi Giang hoàn thành Lễ bảo vệ đồ án.

“Chúng mình đã đồng hành cùng nhau suốt một chặng đường dài, hiểu đối phương và luôn cùng nhau phát triển. Cả hai có rất nhiều dự định muốn làm cùng nhau trong tương lai. Vì vậy mình nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để mối quan hệ này được nâng lên một giai đoạn mới, với một sự cam kết rõ ràng hơn. Sau đó chúng mình sẽ cùng  vun vén, cùng tập trung thực hiện mục tiêu mà hai đứa muốn làm với nhau. Ngoài ra, kế hoạch này còn có sự ủng hộ của gia đình và bạn bè xung quanh nữa”, Đức Huy vui vẻ chia sẻ.

cap doi dai hoc fpt 4
cap doi dai hoc fpt 4

Chuẩn bị cho màn cầu hôn suốt 2 tháng trước khi Lễ bảo vệ đồ án diễn ra, Huy đã nghiên cứu và khảo sát rất nhiều trang web, diễn đàn để có một kịch bản hoàn hảo và trọn vẹn dành tặng cô gái của mình. Đặc biệt hơn khi Giang có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Wedding Planner và đồ án của cô có chủ đề về đám cưới. Sau khi bảo vệ đồ án, Giang bất ngờ khi chàng trai của mình đã chuẩn bị một màn cầu hôn đặc biệt trước sự ủng hộ của rất nhiều bạn bè và thầy cô tại ĐH FPT. Phút giây Huy quỳ gối ngỏ lời cầu hôn, Giang xúc động và không ngần ngại nói đồng ý.

“Kết quả bảo vệ đồ án của nhóm mình được đánh giá rất tích cực, lúc đó mình đã rất vui rồi. Thêm màn cầu hôn của Huy khiến mình càng xúc động, cảm xúc lúc đó như vỡ òa luôn ấy. Mình thật sự rất hạnh phúc. Bản thân mình không chỉ nhận được tình cảm của một người, mà còn có tình cảm, sự ủng hộ và chúc phúc của tất cả những người xung quanh. Đây là một dấu ấn mà cả hai đứa mãi mãi không bao giờ quên trên cuộc hành trình đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng sau này.”

cap doi dai hoc fpt 5
Màn cầu hôn “gây sốt” tại Lễ bảo vệ đồ án Summer 2023
Những kế hoạch cho tương lai

Chia sẻ về những kế hoạch cho tương lai, cặp đôi bật mí cả hai đang ấp ủ dự định mở một dịch vụ “chữa lành” sức khỏe tâm hồn cho mọi người. Để thực hiện được điều đó, cả hai sẽ tiếp tục giúp nhau phát triển khả năng chuyên môn để có một nguồn tài chính thật tốt và có thêm kinh nghiệm sống. Mục tiêu của cặp gà bông là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với những người xung quanh.

Cặp đôi cũng không quên gửi lời nhắn nhủ tới mọi người: “Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân để gặp gỡ những người có cùng tần số với mình. Từ đó chúng ta có thể cùng nhau phát triển mối quan hệ một cách lành mạnh và lãng mạn.”

Cảm ơn Đoàn Giang và Đức Huy đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Chúc hai bạn sẽ có một hành trình mới với nhiều trải nghiệm tuyệt vời bên nhau!

Phương Thảo – ĐH FPT Hà Nội

Bài viết liên quan