Vượt qua nỗi sợ trong quá khứ, nữ sinh Bạch Thị Kim Ánh đến từ Hà Nội nhận được học bổng toàn phần từ Trường Đại học FPT khi lọt Top10 SchoolRank, khẳng định sức mạnh của sự kiên trì và đam mê trên hành trình theo đuổi ước mơ.
Khi còn học THCS, Bạch Thị Kim Ánh đã bộc lộ niềm đam mê văn chương. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ cơ hội thi vào lớp chuyên Văn, cô dần mất tự tin vào khả năng của mình.
Lên cấp ba Trường THPT Nguyễn Huệ (Hà Nội), Ánh đã trở thành một trong hai thí sinh xuất sắc giành giải thưởng Ngữ văn cho trường. Cô chia sẻ: “Em may mắn có cô giáo Nguyệt Hà và chị Hồng Diễm động viên giúp em đạt thành tích này.”
Thành công đến khi Ánh đoạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi môn Ngữ văn Thành phố năm 2023, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô. Ánh xúc động nói: “Giải thưởng này dạy em rằng hãy vượt qua quá khứ. Dù bị chê bai, em vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đam mê. Em xin cảm ơn cô Nguyệt Hà, chị Hồng Diễm và các thầy cô đã tin tưởng em”.
Sau 3 năm nỗ lực trên ghế nhà trường, Kim Ánh nhận được giấy khen từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại Lễ tuyên dương Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023-2024. Cô nàng còn sở hữu các thành tựu khác như: Bí thư Chi đoàn 3 năm cấp 3; Uỷ viên BCH Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ; Đại sứ truyền cảm hứng UNESCO 2021. Đặc biệt, cô còn vinh dự là một trong 80 sinh viên xuất sắc tham dự hội thảo “An afternoon in the Green One UN House” tại Liên Hợp Quốc.
Qua lời giới thiệu của thầy cô giáo THPT, Kim Ánh biết đến học bổng của Trường Đại học FPT, từ đó, cô nàng đặt ra mục tiêu phải học tập thật tốt để có cơ hội lọt Top10 SchoolRank. Ánh chia sẻ: “Đối với em, SchoolRank không chỉ là công cụ tra cứu xếp hạng học sinh THPT mà còn là động lực to lớn thúc đẩy em nỗ lực từng ngày. Ngày em biết mình lọt vào Top10, niềm hạnh phúc tràn ngập trong em, như một phần thưởng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân”.
Từ khi bước vào môi trường Trường Đại học FPT, Kim Ánh chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của bản thân, cô gái nhút nhát ngày nào dần trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn. Những lời khuyên từ đại diện trường tại Orientation Week (sự kiện chào đón tân sinh viên) thúc đẩy cô dám nghĩ, dám làm. Cô cũng cảm nhận khả năng thuyết trình của mình phát triển từng ngày khi theo học chương trình tiếng Anh nền tảng và giành được những lời khen ngợi “good presenter” của giáo viên bộ môn.
Ngoài ra, Ánh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa khi từng đảm nhận vị trí Trưởng ban Truyền thông của CoreTeam K20 Xuho (sự kiện nằm trong chương trình học rèn luyện tập trung tại Xuân Hoà), thành viên ban Truyền thông tại sự kiện thời trang INFLAME 2025, góp mặt trong ban Thông tin và Truyền thông của Hội Tình nguyện Việt Nam. Những thành tích này không chỉ giúp cô sinh viên năm nhất trau dồi kỹ năng, mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ và kinh nghiệm thực tiễn.
Ánh chia sẻ, môi trường năng động của Trường Đại học FPT đã giúp cô trải qua những năm tháng tuổi trẻ không có gì phải tiếc nuối. “Cảm ơn ‘bạn trai’ FPTU – người duy nhất được bố mẹ tớ chấp nhận và ủng hộ chuyện yêu đương. Cậu là một người bạn trai đáng để yêu và theo đuổi. Tớ sẵn sàng chia sẻ cậu cho mọi người, để họ cũng thấy hạnh phúc và được làm chính mình giống tớ”, Ánh dí dỏm tâm sự.
Vân Anh