“Tình bạn diệu kỳ” của nhóm tân binh trường F

Món quà đầu tiên trường F dành tặng tân binh là gì, với 4 tân binh này thì đó chính là “Tiếng trống khai giảng không chỉ đánh dấu cho hành trình mới tại FPTU của chúng em, mà còn là sự bắt đầu của một tình bạn giữa 4 tâm hồn đồng điệu” – Đó là chia sẻ của các “tân binh” khoá 20 Trường Đại học FPT: Nguyễn Hà Vy, Nguyễn Trịnh Hà Anh, Nguyễn Nam Anh (chuyên ngành Quan hệ công chúng) và Nguyễn Trường Giang (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm). 

1

Quen biết nhau khi cùng đăng ký tham gia các hoạt động truyền thông cho Lễ Khai Giảng của trường, định mệnh đã khiến 4 tân binh FPTUers đến từ các trường THPT, các tỉnh khác nhau “bắt sóng” và bắt đầu một tình bạn diệu kỳ.

Cùng chung tình yêu với môi trường giàu trải nghiệm Trường Đại học FPT, nhóm bạn F4 đều xác định trở thành FPTUer ngay từ khi bắt đầu học THPT. Nhóm Gen Z năng động ngay khi vừa trở thành sinh viên của trường đã không bỏ lỡ cơ hội để tham gia ngay những hoạt động trải nghiệm đa dạng tại trường như: sự kiện Newbie – New Horizons, chương trình quay Vlog cho Lễ Khai Giảng 2024,… Nhờ những sự kiện như vậy mà 4 bạn trẻ ngày càng gắn kết và thân thiết với nhau hơn.

Hà Vy
Hà Vy
Hà Anh
Hà Anh.
Nam Anh
Nam Anh

Trường Giang

Đó là những bước đi đầu tiên, điểm khởi đầu cho tình bạn, còn đối với 4 năm tiếp theo trên hành trình trải nghiệm tại FPTU, 2 cô bạn Hà Vy và Hà Anh chia sẻ rằng muốn nỗ lực cố gắng học tốt chuyên ngành Quan hệ công chúng của mình để có thể trở thành 1 MC trong tương lai. Với khả năng tư duy logic đa chiều, Trường Giang mong muốn ngành kỹ thuật phần mềm của Trường Đại học FPT sẽ giúp bạn có thêm nhiều hành trang để trở thành 1 kỹ sư phần mềm. Được định hướng từ sớm, Nam Anh mong muốn sẽ gặt hái thêm được nhiều thành quả rực rỡ hơn trên con đường trở thành 1 KOL chuyên nghiệp. 

Và hơn thế nữa, nhóm F4 hy vọng sẽ duy trì được tình bạn lâu dài để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và giúp đỡ nhau hoàn thành những ước mơ. 

 

Bài viết liên quan