Chàng trai IELTS 7.5 với thành tích học tập đáng nể cùng niềm đam mê với nghệ thuật

Phúc Bảo hiện đang là sinh viên khoá 17 chuyên ngành Quản trị truyền thông đa phương tiện tại Trường Đại học FPT TP. HCM. Chàng trai Sài Gòn mang trong mình tình yêu thiên nhiên, nghệ thuật và luôn say đắm với sân khấu đã đạt được nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ: 

  • IELTS 7.5
  • Giải Nhì cấp Thành phố môn Tiếng Anh bảng chuyên năm 2021
  • Học bổng 50% Trường Đại học FPT
  • 3 học kỳ đạt danh hiệu sinh viên Giỏi tại Trường ĐH FPT
  • Top 30 Cuộc thi Ngôn ngữ – FPT Edu NihongoEng 2021
  • Quý quân FPT Debate Tournament 2023
  • Top 11 F-Talent 2022
Copy of City tour VII
Phúc Bảo hiện đang là sinh viên khoá 17 chuyên ngành Quản trị truyền thông đa phương tiện.

Lý do chọn chuyên ngành Quản trị Truyền thông đa phương tiện

Phúc Bảo chia sẻ lý do lựa chọn Trường Đại học FPT là vì môi trường năng động, sáng tạo và cơ hội học tập tiên tiến. Chuyên ngành Quản trị Truyền thông đa phương tiện giúp Bảo khám phá đa dạng lĩnh vực như viết lách, nghiên cứu, quản trị, marketing, sản xuất, sự kiện… Có những môn học nặng lý thuyết, giúp sinh viên có nền tảng kiến thức tốt nhưng cũng có những môn thiên về thực hành, là vùng đất màu mỡ mà sinh viên được thỏa sức “bung lụa” năng lượng tuổi đôi mươi.

Copy of FDT3
Phúc Bảo chia sẻ lý do lựa chọn Trường Đại học FPT là vì môi trường năng động, sáng tạo và cơ hội học tập tiên tiến.

Đời sống sinh viên đầy màu sắc và niềm đam mê với nghệ thuật

“Nếu trả lời theo nghĩa đen, thì 2 năm vừa qua ở Đại học FPT với mình là 3 gam màu: Cam – Vàng – Xanh Dương. Còn để trả lời một cách văn chương, mỹ miều, thì việc lựa chọn Trường Đại học FPT đã mở ra một quang phổ màu với đầy đủ sắc độ cho mình tha hồ lựa chọn mà “ướm lên người”.

Đam mê nghệ thuật đã đưa Bảo đến với Ban trình diễn Nghệ thuật MeloCee của Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn. Bảo tiếp tục có thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Từ Đôi trưởng đội Trình diễn đến Phó ban, hiện tại Bảo đang giữ vị trí Trưởng ban của Ban trình diễn Nghệ thuật MeloCee, đồng thời là một trong 6 Phó Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn.

F Talent 2022 (me)

Ngoài ra Bảo còn có kinh nghiệm cộng tác với Phòng ban Tuyển sinh và Phòng ban Công tác học đường của Trường Đại học FPT với vai trò sáng tạo nội dung Tiktok, quảng bá hình ảnh trường, hỗ trợ các dự án và sự kiện.

Copy of FPT Got Talent 2023

Hyperlove

“Mình trưởng thành từ CLB Truyền thông Cóc Sài Gòn”

Chia sẻ về hành trình tham gia CLB, các hoạt động tại trường, Bảo tâm sự: “Nếu suốt 2 năm qua tại Đại học FPT mình chỉ đến trường học rồi đi về, có lẽ đã không có Phúc Bảo của ngày hôm nay. “Học phải đi đôi với hành” – mình luôn quan niệm như thế. Mình chân thành biết ơn Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn đã mở đợt tuyển vào tháng 10 năm 2021 ấy, để mình được học hỏi những kiến thức dường như không thể tìm thấy được chỉ qua việc học từ sách vở đơn thuần. Mình đã trưởng thành qua từng dự án tham gia, và tư duy lẫn kỹ năng Truyền thông cứ thế mà “hấp thụ” vào người theo cách thực tiễn nhất.

Đại hội CSG Vọng Tiến

Và chắc đây cũng là nơi mà mình trưởng thành hơn rất nhiều về mặt cảm xúc và suy nghĩ, có thể gọi nôm na là cải thiện EQ rất nhiều. Từ một cá nhân làm việc theo cảm tính và ít biết nghĩ cho người khác, mình đã được nghe nhiều quan điểm sống, được thấy nhiều cách hành xử và được tự mình áp dụng những điều tốt đẹp, chân thành vào chính cuộc sống của mình, với những người xung quanh.”

MeloShow 2

Từ “cậu học sinh cày đề” đến “sinh viên Trường F đa-zi-năng” 

Khi được hỏi về sự thay đổi của bản thân từ khi còn là học sinh đến thời điểm hiện tại, Bảo chia sẻ: “Minh cảm thấy việc lựa chọn chuyên ngành Quản trị Truyền thông đa phương tiện tại trường ĐH FPT hoàn toàn đúng đắn. Sự cố gắng cày ngày đêm các môn Toán, Văn, Anh giờ đây được thay thế bằng hàng giờ ngồi nghiên cứu học thuyết, luyện tập thuyết trình trước lớp, xây dựng chỉn chu kế hoạch và các tài liệu liên quan cho dự án môn học.

PBao2

Còn về khía cạnh phong trào, phải gọi đây là một “vụ nổ lớn” về nhận thức đã diễn ra trong mình. Khi còn ở cấp 3 thì mình đã tìm thấy niềm vui khi tham gia rất nhiều dự án trong và ngoài trường, nhưng với tinh thần là trải nghiệm, các hạng mục như: quản lý – tổ chức – “xử lý khủng hoảng” đã có anh chị tiền bối lo hết. Còn bây giờ khi ở cương vị hiện tại, thì sự hồn nhiên đã không còn nhiều, thay vào đó mình cần suy nghĩ nhiều hơn, thấu đáo và chín chắn hơn trong những quyết định, lựa chọn của mình.”

Tuy vậy, dù ở môi trường cấp 3 hay đại học, thì Phúc Bảo vẫn là cậu bé nhiệt tình  và trách nhiệm với những gì mình đã chọn “dấn thân” vào. Đi kèm với sự tích cực và nụ cười tươi sẽ là đôi chút ngờ nghệch, đôi chút chưa hoàn thiện, nhưng Bảo biết bản thân may mắn vì còn có gia đình, bạn bè và cộng sự ở bên.

Bí quyết để cân bằng giữa học tập và tham gia câu lạc bộ của chàng trai IELTS 7.5

Dù khá bận rộn với các hoạt động ngoại khóa, tuy nhiên Phúc Bảo vẫn cân bằng được việc học. Cậu đã có 3 học kỳ đạt sinh viên Giỏi tại Trường ĐH FPT.

“Như bao người bạn gen Z khác, những lúc mình cạn kiệt sinh lực là không tránh khỏi, thậm chí đã từng rơi vào trạng thái burn out. Nhưng những lúc cảm thấy áp lực, tăm tối như thế thì mình chọn bàn giao công việc và cho phép bản thân được nghỉ ngơi, tìm đến lời khuyên, động viên từ các mối quan hệ. Mình luôn sống hết mình để không hoài phí những năm tháng tuổi trẻ, và sẽ biết nên dừng lại để thư giãn tinh thần, cơ thể trước khi “lên dây cót” chạy tiếp về phía trước.” – Bảo chia sẻ

Cut Nối

Bảo chia cũng cho biết rằng cậu đã đặt ra mục tiêu của bản thân mình đó là cùng các bạn học, cộng sự hoàn thành chặng đường học vấn với không chỉ là kiến thức mà còn là nhiều dự án thiết thực cho cộng đồng. Để khi khép lại hành trình đó, sẽ là một kỳ đồ án tốt nghiệp thật thành công, rực rỡ, đánh dấu sự trưởng thành của một Cử nhân Truyền thông tuổi 22. 

Xin chào các bạn tân sinh viên!

Hãy “phá đi vỏ bọc” để trải nghiệm, học hỏi và tạo dựng mối quan hệ và đừng ngại thử sức và tìm kiếm hoạt động phù hợp với bản thân. Mỗi người có tốc độ phát triển riêng, hãy tập trung vào chất lượng hành trình. 

“Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận vì những gì bạn không làm, hơn là những gì bạn đã làm.” – Mark Twain

Đây cũng chính là những lời gửi gắm của Phúc Bảo dành cho các bạn tân sinh viên, hy vọng rằng Phúc Bảo sẽ đạt được mục tiêu của chính mình và đạt được nhiều thành công trong tương lai nhé!

Cảm ơn Phúc Bảo vì đã trở thành một mảnh ghép đặc biệt của Trường F.

Diệu My

 

 

Bài viết liên quan