Ngôi trường này sao lắm thứ hay ho

Ở cái chốn Hola đầy nắng và gió ấy có một ngôi trường mang tên Đại học FPT với những điều khác lạ.

Tháng nghỉ dưỡng dành cho “Lính mới”.

“Vừa vào trường đã được cho đi nghỉ dưỡng cả tháng liền” đó là câu nói mà các bạn sinh viên nhà F hay nói với nhau, đặc biệt là các bạn tân sinh viên mỗi khi đến tháng rèn luyện tập trung.

Thay vì bước vào học luôn như nhiều trường khác, tân sinh viên Đại học FPT lại “nhập ngũ” để rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, tinh thần tập thể, đặc biệt là tính kỷ luật, xây dựng lối sống văn minh, chỉn chu, sự tự lập. Nhiều hoạt động diễn ra trong thời gian này như học học quốc phòng, vovinam, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ…

Các bạn sinh viên trong tháng rèn luyện tập trung.

Tháng rèn luyện tập trung tuy mệt nhưng vui, ngoài những giờ học căng thẳng mà đầy thú vị trên thao trường, các bạn tân sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa vào các tối trong tuần như xem phim cách mạng, các buổi talkshow hay các đêm sự kiện vào mỗi tối thứ bảy như: Song ca cùng cán bộ, Lady by night, … do các anh chị sinh viên khóa trên và các thầy cô tổ chức nhằm gắn kết tình cảm giữa mọi người với nhau, giúp tân sinh viên nhanh bắt kịp với môi trường mới.

Các bạn sinh viên tham gia đêm sự kiện “ Song ca cùng cán bộ ”. Ảnh ( Xuho K14 ).

Và điều đặc biệt nhất tạo nên sự thú vị của “kỳ nghỉ dưỡng” này đó chính là chuyến hành quân chinh phục đồi Thằn Lằn đánh dấu “mùa lính” kết thúc. Nhiều bạn chia sẻ đây là khoảng thời gian khó quên nhất của thời sinh viên với bao kỉ niệm đẹp.

một phút thư giãn bên “đồng đội” (Ảnh: Xuho K14 )

Học ở FPTU màng gì “Tín chỉ”

Mỗi lần gặp lại bạn cũ, sinh viên nhà F lại cảm thấy hoang mang và lạ lẫm với hai từ “ tín chỉ ”. Bạn  Hoàng Sơn sinh viên khóa K14, Kỹ thuật phần mềm chia sẻ: “Mỗi lần gặp lại bạn cũ thi thoảng chúng nó lại hỏi kỳ này mày đang học bao nhiêu tín thế? Mình chỉ biết cười trừ vì chả hiểu tín là như thế nào cả, mình chi quan tâm có pass môn hay không thôi. Nhiều lúc nghe chúng bạn than thở vì mạng mẽo nên không kịp đăng ký tín chỉ mình chỉ thầm cảm ơn trời vì chúng mình được sắp xếp thời khóa biểu. ”

Dân nhà F học lạ lắm.

Sinh viên Đại học FPT ngay năm đầu sẽ được tham gia tối đa 6 mức học tiếng Anh dự bị (2 tháng/mức) tuỳ từng trình độ để có thể theo học chương trình chính khoá được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sinh viên nhà F đang tham gia một lớp học Tranh biện bằng Tiếng Anh. (Ảnh: Little UK )

Và bạn cũng đừng ngạc nhiên nhé vì sinh viên nhà F ai ai cũng biết đàn ca sáo nhị rồi thì múa võ oai hùng lắm vì được học võ và các loại nhạc cụ dân tộc từ năm nhất rồi mà. Bởi vậy mới nói sinh viên nhà F ai ai cũng có thể lực tốt và khả năng sáng tạo vô bờ bến có thể thích nghi với mọi môi trường làm việc dù là khắt khe nhất.

Năm 2018, Sinh viên trường F cùng với Tổ chức giáo dục FPT tham gian màn đồng diễn Vovinam có chủ đề “Hào khí võ Việt – Mở lối tiên phong” xác lập kỷ lục “Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam”.

“Quẩy” không hết các sự kiện

Không những thế, sinh viên đại học FPT còn rất là năng động và nhiệt huyết nữa. Bằng chứng là nhà F có hơn 40 câu lạc bộ. Từ các CLB thể thao (vovinam, bóng rổ, gymnastic, street workout, … ), các loại hình nghệ thuật (Fu cinema studio, Fu guitar club, … ), các loại ngôn ngữ này (Fu English Club, Fu Chinese Club, … ) tới các câu lạc bộ về kỹ năng sống và các hoạt động tình nguyện như (Qũy vỏ chai, No Shy Club, Igo Club, … ) tha hồ cho các bạn lựa chọn để thể hiện niềm đam mê của mình và trau dồi những kỹ năng cần thiết.

 

Không những thế các Cóc nhà F còn được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị. Mỗi tuần một, hai sự kiện là chuyện quá bình thường ở đây. Từ sự kiện, các cuộc thi do nhà trường tổ chức vào mỗi dịp đặc biệt hay các đêm nhạc thì các bạn sinh viên nhà F còn được tham gia các sự kiện hay các cuộc thi do các câu lạc bộ tổ chức như: F-Miss, Fu-Talent, FGC X Factor, … .Rồi các buổi work shop do Phòng Tư vấn Tâm lý Đại học FPT tổ chức. Đến đây, các bạn còn được chia sẻ, gỡ rối tất tần tật những chuyện khó nói, tháo gỡ những khó khăn.

Nhưng sinh viên trường F cũng lạ lắm. Một buổi sáng dạo quanh sân trường thôi, chắc chắn các bạn sẽ thấy vô vàn style đi học cực “chất”. Nào là dép tổ ong, dép xỏ ngón, giày da đủ kiểu … rồi thì có những bạn lại rất chăm chút mặc váy, quần jeans, áo sơ mi, giày da … .Bởi vậy mới nói “FPT là một môi trường mở, giúp cho các bạn sinh viên tự do thể hiện cá tính của bản thân”.

Thầy trò trường F cực gần gũi

Các thầy cô ngoài việc truyền đạt kiến thức còn kiêm luôn cả vai trò là những chuyên gia tư vấn về chuyện tình cảm, như một người anh, người chị sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì trong cuộc sống với sinh viên. Bạn Phương Hoa sinh viên khóa K14 khoa Truyền thông đa phương tiện chia sẻ: “ Đến bây giờ mình vẫn nhớ như in bài học và câu chuyện về tình yêu của thầy Hùng chia sẻ với bọn mình từ hồi mới vào học Võ 1. Nhờ có những chia sẻ đó của thầy khiến mình cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn trên con đường chinh phục tình yêu của đời mình ”.

Có bạn inbox hỏi chuyện các thầy cô lúc nữa đêm vẫn được reply tỉ mỉ. Rồi bạn chỉ cần chia sẻ thôi kiểu như thích sách gì hay chưa hiểu gì… ngay hôm sau thầy sẽ mang sách tới cho bạn đọc, hoặc chia sẻ cả núi đường link để bạn tham khảo, nghiên cứu online.

Gương mặt quen thuộc ở các phòng ban.

Câu chuyện sinh viên trở thành CTV hay cán bộ ở các Phòng, Ban trong trường không còn điều gì quá lạ lẫm nữa. Chủ yếu bạn có thích hoặc có sức để làm không thôi còn các cán bộ luôn sẵn sàng chào đón. Có rất nhiều lựa chọn để các bạn công tác như quay phim, chụp ảnh, thiết kế các ấn phẩm hay tổ chức các sự kiện, ctv tư vấn và cả phóng viên nữa….

Bạn Tài Linh sinh viên khóa K14 ngành Quản trị kinh doanh chia sẻ: “Nhà trường luôn sẵn sàng tạo điều kiện và cơ hội cho chúng mình để chúng mình có thể tiếp cận với công việc của mình tương lai từ rất sớm để có thể học hỏi và trau dồi các kỹ năng và kiến thức cần có. Đó là điều mà mình thấy rằng không phải ngôi trường đại học nào cũng làm được cho sinh viên và mình thực sự cảm thấy biết ơn vì điều đó ”.

Vi vu nước ngoài như “cơm bữa”.

Đi “du học” là chuyện như cơm bữa với sinh viên nhà F. Những học kì nước ngoài, học kỳ trao đổi với các trường đại học danh tiếng khác ở nhiều nước khác nhau  như Malaysia, Úc, Nhật Bản, Đan Mạch, Hàn Quốc … luôn được phòng IC-PDP mang tới cho sinh viên. Ngay từ khi còn đang là sinh viên năm nhất các bạn cũng đã có thể ghi tên mình để tham gia rồi nhé. Tham gia các chương trình này các bạn không chỉ được học kiến thức, tăng khả năng tiếng Anh mà nhiều bài học kỹ năng cũng được lồng ghép. Hơn nữa bạn còn được vi vu tham quan; tìm hiểu con người, văn hóa nước các quốc gia trên thế giới.

Sinh viên FPTU trong chuyến trao đổi tại Hàn Quốc.

Các bạn còn có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp ngay từ khi mới vào trường thông qua các chuyến tham quan các doanh nghiệp liên kết với nhà trường để học hỏi các kinh nghiệm và dễ dàng hình dung được công việc của mình trong tương lai.

Thực tập không chỉ có lương, nhiều sinh viên còn được các doanh nghiệp trả mức lương hậu hĩnh. Để nắm bắt được những cơ hội này, các bạn hãy luôn theo dõi bản tin của trường và phòng Công tác sinh viên nhé. Các công ty, doanh nghiệp thường có chương trình tới tận trường mình để “săn” ứng viên.

Muôn vàn chỗ sống ảo

Khuôn viên trường F, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, không những thế còn rất đẹp, sang chảnh nữa. Ngoài tòa nhà con rồng nổi tiếng ra thì từ nhà vệ sinh đến các hành lang rồi vào đến lớp học đều được trang trí rất đẹp mắt với cây xanh, các bức tranh vẽ tạo nên nhiều view đẹp để cho sinh viên tha hồ sống ảo. Thậm chí, nhà vệ sinh xịn sò cũng là một trong những lý do mà các bạn sinh viên yêu trường.

Nơi ấy luôn bình yên

Nếu như có cơ hội dạo một vòng quanh khuôn viên Đại học FPT bạn còn thấy có rất nhiều cảnh đẹp trải dài hết con đường 30m như vườn hoa, hồ cá, sân bóng rồi đến các dụng cụ tập thể dục dành cho các bạn sinh viên sống ở ký túc xá. View từ tầng 5 rồi tới tầng thượng cũng sẽ giúp bạn có những bức ảnh để đời. Và nhớ đừng quên ghé qua sảnh Alpha để có thể chụp được những bức ảnh tự sướng sang chảnh cùng với chiếc gương huyền thoại nhé.

Đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm ngôi trường mang tên Đại học FPT nhé vì biết đâu bạn sẽ yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.

Phương Hoa
Phóng viên FU