Tác giả nhạc chế ‘Hậu duệ mặt trời’ nổi tiếng mạng là ai?

Đó là Nguyễn Xuân Tài, đến từ Nghệ An. 9X sở hữu khá nhiều clip vui nhộn như parody “Ai là triệu phú”, “Hãy yêu trai Phan”, “Gái Phan là của trai Phan”…

Nguyễn Xuân Tài (sinh năm 1994, Nghệ An) hiện là sinh viên ngành Kỹ sư phần mềm, Đại học FPT Hà Nội. Không có chiều cao lý tưởng, cũng không sở hữu gương mặt chuẩn Hàn hay thân hình cơ bắp, song chàng trai này lại được nhiều cô gái để ý theo một cách khác: học giỏi, hài hước.

Học sinh giỏi tỉnh môn Tin lớp 12, Trưởng ban tổ chức sự kiện tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), học bổng toàn phần Đại học FPT, giải nhất cuộc thi hát tiếng Nhật năm 2013 tại Đại học FPT… là vài nét về Xuân Tài.

Có năng khiếu sáng tác và cover nhạc

Cựu học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu là chủ nhân của khá nhiều clip vui nhộn, mang tính sáng tạo, nhận được sự quan tâm từ dân mạng như Parody Ai là triệu phú, Hãy yêu trai  Phan, Gái Phan là của trai Phan, bài hát Đêm chia tay…

Chia sẻ với Zing.vn, 9X cho biết: “Ai là triệu phú Parody là kỷ niệm khá vui khi cả hai nhân vật đều do mình đóng nhưng có nhiều bạn không nhận ra và nghĩ có sự tham gia của người khác. Mình cảm thấy đó là thành công bước đầu”.

Nguyễn Xuân Tài bắt đầu có ý tưởng thực hiện khi còn là sinh viên năm nhất. Trước đây, chàng trai chủ yếu cover các ca khúc hot theo theo lối diễn vui nhộn để giải tỏa những căng thẳng sau giờ học, cũng như muốn dành tặng bạn bè sự vui vẻ, bất ngờ.

Ngoài cover nhạc, nam sinh còn có năng khiếu sáng tác và viết lời. “Ngày sinh nhật bạn bè, trước hoặc sau các sự kiện ở trường lớp, hoặc nhiều khi đột nhiên có cảm hứng, mình có thể cho ra đời sản phẩm.

13051761 1004856829592677 3183080489841720963 n 11

Mình sử dụng smartphone và học cách dùng các phần mềm chỉnh sửa video, cắt ghép nhạc…, tận dụng nội dung tìm được trên mạng, nảy ra ý tưởng là làm luôn, tránh để lâu quên”, 9X tâm sự.

Tháng 9-12/2015, nam sinh này có cơ hội thực tập tại Nhật Bản. Thời gian đó, từ sáng đến tối phải đi làm, đêm về, chàng sinh viên FPT ngồi nghĩ nội dung và bắt tay thực hiện clip để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Ngoài clip Gái Phan là của trai Phan, phần MV hình ảnh cần sự trợ giúp của bạn bè, các video còn lại đều do chàng trai tự lên kịch bản, ý tưởng, tự hát và biểu diễn.

“Mình thích kiểu con gái nhỏ nhắn dễ thương, hay cười, biết thông cảm, thông minh một chút”, Tài bật mí.

Sau mỗi đoạn video được đăng tải, chàng trai cho biết nhận được khá nhiều lời khen và hưởng ứng tích cực của mọi người. Chính những sự cổ vũ này khiến Tài thấy hạnh phúc khi công sức mình bỏ ra được công nhận.

“Mình nhận được một số tin nhắn động viên và quan tâm từ phía bạn bè và cả những người chưa có dịp nói chuyện ngoài đời. Có bạn còn vẽ tặng tranh, còn tỏ tình thì chưa có”, 9X thổ lộ.

Tuy nhiên cũng có không ít bình luận trái chiều, cho rằng nội dung chưa hay, giọng hát không nổi bật hay MV chưa được đầu tư công phu. Chàng sinh viên cho biết cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì mục tiêu ban đầu “sản phẩm” chủ yếu để dành cho bạn bè và những người yêu quý mình.

Sẽ quay lại Nhật làm việc

Chàng trai xứ Nghệ cho biết dự định sắp tới tập trung hoàn thành chương trình đại học năm cuối và bảo vệ đồ án tốt nghiệp thật tốt. Sau khi học xong, Tài muốn làm việc tại công ty Nhật trước đây từng thực tập.

Tài nghĩ rằng nghề nghiệp đối với mỗi người cũng là cái duyên, khó có thể nói trước. Vì vậy, biết đâu mọi người sẽ được thấy cái tên Nguyễn Xuân Tài trong ngành nghệ thuật trong tương lai không xa. Còn con đường nam sinh chọn hiện tại vẫn là kỹ sư phần mềm, âm nhạc chỉ dừng lại ở mức đam mê và sở thích.

Tài nhớ kỷ niệm ở Nhật thường đi xe đạp đến ga tàu điện gần nhà để đi làm. Những người trông giữ xe ở đây khá niềm nở, thân thiện. Có lần, xe Tài bị hỏng khóa nên gửi mà không khóa trong gần một tuần.

“Bỗng một hôm đi làm về, thấy xe bị khóa và chìa vẫn còn trong ổ, mình nhận ra các bác bảo vệ làm giúp. Lúc đó khá muộn nên ngày hôm sau mình mới cảm ơn các bác được. Hành động nhỏ thôi nhưng thật sự khiến mình ấn tượng và biết ơn con người nơi đây”, một trong những lý do thôi thúc nam sinh xứ Nghệ quay trở lại đất nước Mặt trời mọc lần nữa.

Theo Zing