Lễ tốt nghiệp đầu tiên của 300 tân khoa tại cơ sở Hòa Lạc

Hồi hộp, háo hức, xúc động, tự hào… là những cung bậc cảm xúc của tân khoa, quý phụ huynh, cán bộ, giảng viên có mặt tại Lễ tốt nghiệp đầu tiên diễn ra tại trụ sở chính của nhà trường – Hòa Lạc, Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong không khí Đại học FPT chính thức bước qua tuổi lên 10 với chặng đường cháy bỏng “khát vọng đổi thay”.

Điểm nhấn của Lễ tốt nghiệp đợt này là chuỗi hoạt động xuyên suốt trong ngày 22/10 với sự kiện học thuật vào buổi sáng và lễ phát bằng, tiệc trưởng thành vào chiều tối. Các chủ đề học thuật cũng rất đa dạng như Internet of thing, SMAC, cách triển khai một dự án, khởi nghiệp thành công…

Nắng nhẹ vào buổi sáng và mát mẻ vào buổi chiều, thời tiết dễ chịu như chiều lòng người tham dự. Lễ tốt nghiệp được bắt đầu bằng nghi thức chào đón trang trọng xen lẫn cảm xúc nghẹ ngào. Các tân cử nhân được gia đình, bạn bè, các doanh nghiệp… chào mừng trong tràng vỗ tay giòn giã khi bước vào khán đài.

Đối với mỗi sinh viên, lễ tốt nghiệp được xem là sự chuyển giao  khi kết thúc quá trình học tập để bắt đầu quá trình mới – cống hiến cho xã hội, chinh phục những ước mơ, những dự định trong cuộc đời mình.

Từ đầu giờ chiều tại tiền sảnh Tòa nhà hiệu bộ đã nườm nượp tân khoa, bạn bè, người thân và doanh nghiệp đến tham dự. Trên tay họ vẫn không thiếu những bó hoa tươi thắm để tặng cho các tân khoa như một lời chúc, lời chia vui.  Tại đây, ngoài lễ vinh danh nỗ lực học tập của sinh viên là cuộc hội ngộ đầy cảm động giữa các thế hệ trong gia đình, giữa nhà trường và gia đình. Sự có mặt của quý phụ huynh, gia đình là nguồn động viên rất lớn đối với mỗi bạn sinh viên. Kết thúc chặng đường đại học, ngoài sự nỗ lực của các bạn, sự dìu dắt của thầy cô thì gia đình là điểm tựa vững chắc và ấm áp nhất.

Một phụ huynh nắn nót dừng dòng chữ thân thương để dành tặng cho các tân khoa.

Buổi lễ mở đầu qua các tiết mục văn nghệ dễ thương, đậm chất sinh viên của chính các tân khoa thể hiện. Dù ra trường, đi làm nhưng “về nhà”,  trong ngày gặp lại, đâu đó chất tinh nghịch của sinh viên Đại học FPT vẫn được còn nguyên vẹn.

Là doanh nghiệp có đến 40% sinh viên Đại học FPT “đầu quân” mỗi năm, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, đồng thời là phụ huynh của tân khoa chia sẻ, dù ra trường nhưng các bạn nên học liên tục, vì bản thân mình, sau đó mới cho xã hội, đất nước, duy trì thói quen đọc sách để học cách nên người. Dù con trai hiện đang công tác nên không thể tham dự Lễ tốt nghiệp đợt này, bản thân ông cũng nuối tiếc thời khắc ngồi dưới hàng ghế phụ huynh, chứng kiến con mình trong trang phục tân khoa. Nhắn nhủ đến 300 tân khoa, người đứng đầu Công ty phần mềm FPT nhấn mạnh, các bạn hãy nắm bắt cơ hội toàn cầu hóa mà Đại học FPT trang bị để có thể sẵn sàng làm việc ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Tiếp nối phần chia sẻ của doanh nghiệp, TS Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng Đại học FPT đồng quan điểm với Chủ tịch FPT Software về việc duy trì thói quen đọc sách. Hiệu trưởng Minh cũng khuyến khích các bạn trẻ hãy dành khoảng thời gian sau khi ra trường để xê dịch, trải nghiệm và tích lũy vốn sống. Bên cạnh đó, việc học hỏi từ những người đi trước, là giảng viên, đồng môn,… cũng được ông gửi gắm trong bài phát biểu.

Trong một không gian nghiêm trang ấy dường như ấm cúng hơn, thân mật hơn, lần lượt từng tân cử nhân được xướng tên, hãnh diện bước lên bục để nhận bằng và vòng nguyệt quế từ đại diện Ban Giám hiệu ĐH FPT, nghi thức vắt dải mũ mang ý nghĩa công nhận một người đã thực sự trưởng thành và bắt đầu cống hiến cho xã hội.

Giữa quang cảnh đông đúc, ai nấy đều tìm thấy một niềm vui chung – cùng dự lễ tốt nghiệp của con, cháu, học trò, nhân viên của mình… cùng ánh lên niềm tự hào, thân thương khi thấy tên của con em mình được xướng lên trong lễ nhận bằng. Cũng tại đây, Đại học FPT vinh danh các thủ khoa qua 4 đợt tốt nghiệp, sinh viên có thành tích học tập giỏi và sinh viên có hoạt động phong trào xuất sắc.

Xúc động khi đứng trước bục phát biểu, thủ khoa khối ngành Kinh tế – Bùi Ngọc Thắng không giấu được niềm tự hào khi đại diện cho 300 tân khoa bày tỏ suy nghĩ của mình. Chàng trai đến từ Gia Lai nghẹn ngào nhớ lại những ngày đầu băn khoăn chọn trường, vượt quãng đường xa ra Hà Nội nhập học và tự hào với thành tích ở hiện tại. Dù ba mẹ không thể đến dự nhưng Thắng không quên cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ cậu trong suốt 4 năm qua. Và đặc biệt hơn, Thắng đặc biệt cảm kích Đại học FPT đã mang đến những giảng viên tuyệt vời, đầy nhiệt huyết.

Không khí Lễ tốt nghiệp tiếp tục được hâm nóng với tiết mục đặc biệt, một bản mashup do chính giảng viên, cán bộ nhà trường thể hiện thay cho món quà dành tặng tân khoa.

Bên cạnh việc cống hiến cho doanh nghiệp, tổ chức, Đại học FPT cũng là môi trường giáo dục luôn khuyến khích, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho sinh viên khởi nghiệp. Có mặt tại Lễ tốt nghiệp, 6 cựu sinh viên, đồng thời là những star-up đã lần lượt giới thiệu ngắn gọn về công ty, về con đường khởi nghiệp của mình. “Mình mong muốn các bạn mang tinh thần FPT, tinh thần khát vọng đổi thay khi khởi nghiệp”. “Muốn tỏa sáng thì phải cháy lên, ngay từ bây giờ”. “Mình mong muốn có nhiều bạn trẻ khởi nghiệp từ Đại học FPT… là lời nhắn nhủ của các ông chủ trẻ.

Kết thúc nghi thức trao bằng đầy trang trọng là giây phút thiêng liêng và cảm động khi các bạn đứng dậy chỉnh tề trang phục, đặt tấm bằng trước ngực, cúi gập đầu tri ân tới gia đình, thầy cô đã đồng hành bên mình trong hành trình chinh xây đắp tri thức trong 4 năm vừa qua.

Lễ tốt nghiệp thực sự đã trở thành một lễ hội đoàn tụ gia đình. Nó không chỉ đơn giản là lễ vinh danh các tân cử nhân, mà còn là lễ vinh danh các giá trị truyền thống gia đình, khi các thế hệ đứng cạnh nhau, nắm tay nhau cùng cổ vũ cho một thành viên trong niềm vui sướng tràn trề.

Trải lòng về điều gia đình hài lòng nhất sau 4 năm qua của con trai mình, cô Phạm Thị Kim Liên, phụ huynh tân khoa Nguyễn Danh Nam nói, “thay đổi lớn nhất của Nam là tự lập, thời gian học tập ở đây, Nam có cơ hội đi thực tập tại Singapore và hiện làm cho một công ty tại Nhật. Gia đình tự hào về em”.

Vượt quãng đường xa hơn 1000km ra Hà Nội làm Lễ tốt nghiệp, Trần Quang Tùng, tân khoa ngành Kỹ thuật phần mềm, cơ sở TP.HCM tâm dự, dù hơi buồn khi không có nhiều bạn bè nhưng cậu cũng rất vui khi được khoác lên mình trang phục tốt nghiệp, được đón nhận không khí ý nghĩa của một tân khoa.

Lễ tốt nghiệp khép lại vào 6h tối, những chiếc nón bay cao trước cổng trước Đại học FPT, thời khắc này, 300 tân khoa chính thức bước sang một trang mới, sẽ có nhiều chông gai nhưng cũng hứa hẹn tươi sáng của một trí tuệ đầy bản lĩnh mang tên sinh viên FPT mà các bạn luôn đem theo.

Minh Cúc